Séc nhận tin dữ trước thềm đại chiến với Thổ Nhĩ Kỳ

EURO 2016: Séc nhận tin dữ trước thềm đại chiến với Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu mang tính quyết định, gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối bảng D.
EURO 2016: Séc nhận tin dữ trước thềm đại chiến với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tomas Rosicky nói lời chia tay sớm EURO 2016. (Nguồn: Rex)

Tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky của Cộng hòa Séc sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu mang tính quyết định, gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối bảng D Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016.

Đội ngũ y tế của đội tuyển Cộng hòa Séc đã xác nhận thông tin Tomas Rosicky dính chấn thương đùi khá nặng trong trận hòa 2-2 với Croatia và anh sẽ cần khoảng 3-6 tuần mới bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa EURO 2016 đã kết thúc với Rosicky.

Thiếu vắng đội trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới toàn đội, và đội phó Petr Cech cũng xác nhận điều này: “Vâng, rõ ràng, đó là một mất mát lớn. Rosicky là một trong những cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tiến lên phía trước. Tôi nghĩ rằng chúng tôi là 1 đội tuyển giàu sức mạnh và luôn tin vào chiến thắng."

Trong trận quyết đấu với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/6 tới, thủ môn Petr Cech và đồng đội sẽ phải nỗ lực giành chiến thắng mới mong giành quyền lọt vào vòng knock-out. Hiện tại, Cộng hòa Séc đang xếp thứ 3 tại bảng D với chỉ 1 điểm. Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, xếp thứ 2 là Croatia có 4 điểm. Cơ hội để Cộng hòa Séc lấy ngôi nhì bảng đang thuộc về Croatia là cực khó. Tuy nhiên, họ vẫn có thể lấy được tấm vé vào vòng đấu kế tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục