EURO 2016: "Thế hệ vàng" của Bỉ và giấc mộng xưng vương

Vấn đề của Bỉ không phải là từ các cầu thủ mà chính là từ băng ghế chỉ đạo với huấn luyện viên Marc Wilmots, người chịu trách nhiệm lớn nhất.
EURO 2016: "Thế hệ vàng" của Bỉ và giấc mộng xưng vương ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Bỉ ăn mừng chiến thắng trước Hungary. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Không phải bàn cãi, Bỉ đã mang đến một đội hình trong mơ tới Pháp vào mùa Hè này với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các đội bóng hàng đầu châu Âu và có đủ tiềm lực để cạnh tranh chức vô địch EURO 2016. Tuy nhiên, phải tới chiến thắng trước Hungary ở vòng 1/8, sức mạnh của đội tuyển Bỉ mới được thể hiện rõ.

Với 23 cái tên góp mặt tại Pháp năm nay, có thể khẳng định đây chính là một "Thế hệ vàng" của Bỉ trong suốt nhiều năm qua với những cái tên đang làm mưa làm gió tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Hazard, De Bruyne, Courtois, Lukaku, Vertonghen… Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng vấn đề của Bỉ không phải là từ các cầu thủ mà chính là từ băng ghế chỉ đạo với huấn luyện viên Marc Wilmots, người chịu trách nhiệm lớn nhất. Như trong trận đấu với Italy, đội bóng không được đánh giá cao trước giải đấu này song Bỉ đã gặp rất nhiều vất vả và chung cuộc phải chịu thua.

Trong các buổi tập chuẩn bị trước trận đấu với Italy, ông Marc Wilmots đã tổ chức một trận đấu tập giữa các cầu thủ thuộc đội hình chính với đội hình dự bị, được xếp đá theo sơ đồ 3-5-2 có nét tương đồng với sơ đồ chiến thuật của Italy trong trận ra quân. Kết thúc trận đấu tập, đội hình 1 của Bỉ chịu thất bại muối mặt với 4 bàn thua trắng. Điều này không hiếm với các trận đấu tập tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu khiến vị chiến lược gia người Bỉ phải đặc biệt lưu tâm để khắc phục những điểm yếu của mình.

Trong trận đấu với Italy, việc đẩy một Vertonghen, trong suốt mùa giải vừa qua tại Tottenham thi đấu ở vị trí trung vệ, ra đá hậu vệ cánh khiến không ít lần cánh trái của Bỉ liên tiếp bị Candreva xuyên phá. Đành rằng có thể đổ lỗi cho Nainggolan không hoàn thành tốt nhiệm vụ chống phản công và hỗ trợ phòng ngự, song chính Vertonghen cũng nhiều lần mắc lỗi vị trí và có xu hướng bó quá nhiều vào trung lộ và để lỗ những khoảng trống chết người.

Tuy vậy, rất may cho đội tuyển Bỉ khi huấn luyện viên Wilmots đã nhận ra những sai lầm của mình sau trận đấu đầu tiên với Italy. Theo đó, tiền vệ Maurone Fellani không còn được tin dùng nhiều, trong khi Eden Hazard được yêu cầu chơi tích cực hơn nữa. Ngoài ra, việc tin dùng một cầu thủ đang có phong độ tốt như Yannick Carrasco cũng đã giúp Bỉ thi đấu khá trơn tru bên hành lang cánh trong trận đấu với Hungary thời gian qua. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, huấn luyện viên Marc Wilmots thừa nhận: "Chúng tôi xứng đáng bị chỉ trích sau trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung và chúng tôi đã tìm ra được phương thức để vượt qua sức ép đó. Chúng tôi không thực sự quan tâm tới những cá nhân chỉ trích chúng tôi. Điều quan trọng hơn hết là kết quả trên sân."

Sau khi vào tới tứ kết World Cup 2014, Bỉ đang đứng trước cơ hội đạt được thành tích hơn thế tại EURO 2016. Việc chỉ gặp một đội bóng như Xứ Wales đang giúp Bỉ được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu ở thành phố Lille sắp tới. Nếu xét trên tên tuổi của các ngôi sao, Bỉ có Eden Hazard để đối đầu với Gareth Bales, trong khi Radja Nainggolan đủ sức "khoá" Aron Ramsey ở giữa sân. Ngoài ra, tuyển Bỉ có rất nhiều tên tuổi đình đám khác như Lukaku, De Bruyne hay Nacer Chadli.

Tại EURO 1980, tuyển Bỉ từng vào tới chung kết và chỉ chịu thua trước tuyển Tây Đức. Liệu lần này thầy trò Marc Wilmost có lập lại được thành tích năm xưa và hơn thế nữa hay không? Điều này sẽ phụ thuộc vào 90 phút trên sân sắp tới nhưng theo lời của ngôi sao Kevin De Bruyne, toàn đội tuyển Bỉ đang rất nóng lòng cho trận đấu gặp Xứ Wales. Ngôi sao của Manchester City tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để thể hiện toàn bộ những gì tốt nhất có thể trước Xứ Wales"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục