Ghi bàn trước, Chelsea của Benitez vẫn thảm bại

Bất chấp việc Juan Mata đã mở được tỷ số, song Chelsea của Rafa Benitez đã phải rời sân cay đắng khi để thua West Ham tới 1-3.
Các bàn thắng muộn của Mohamed Diame và Modibo Maiga đã giúp West Ham giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea, tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau của đội bóng láng giềng.
Ghi bàn trước, Chelsea của Benitez vẫn thảm bại ảnh 1
Các hậu vệ Chelsea không thể ngăn Carlton Cole ghi bàn cho West Ham (Nguồn: AFP)
Tân huấn luyện viên Chelsea Rafa Benitez những tưởng đã có thể giành được chiến thắng đầu tiên sau 2 trận liên tiếp đều hòa 0-0, khi Juan Mata đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, The Blues đã không thể giữ được thành quả. Sau khi để Carlton Cole san bằng tỷ số, đội khách đã suy sụp trong những phút cuối, để Diame và Maiga ghi thêm 2 bàn nữa, nối dài chuỗi trận không thắng của Chelsea lên thành 7 trận. Thất bại này đã khiến Chelsea thua kém đội đầu bảng Manchester United tới 7 điểm, trong khi lại đá nhiều hơn 1 trận, trong khi West Ham leo lên thứ 7. Trong trận đấu tại sân Upton Park, cơn khát bàn thắng của Fernando Torres tại Premier League đã kéo dài sang cột mốc 11 giờ đồng hồ ở phút 11. Nhưng chỉ sau đó 2 phút, chính tiền đạo người Tây Ban Nha đã tạo điều kiện cho người đồng hương Mata mở tỷ số cho Chelsea. Ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, sở trường của Benitez từ thời còn dẫn dắt Valencia, với Moises chiếm vị trí của Oscar, có vẻ như cựu huấn luyện viên của Liverpool muốn tăng cường cơ bắp cho Chelsea. Thế nhưng, khi West Ham tung Diame và Matt Taylor vào sân trong hiệp 2, Chelsea đã tỏ ra lép vế. Tỷ số được cân bằng 1-1 ở phút 63 khi đường tạt bóng của Matt Jarvis được Cole kết thúc gọn ghẽ. Sau đó, Mata suýt nữa đã ghi được bàn thứ hai cho riêng mình khi sút trúng cột từ quả sút phạt trực tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Sam Allardyce mới là bên chứng tỏ được hiệu quả. Phts 86, Diame nâng tỷ số lên 2-1 từ đường chuyền của Cole, trước khi Maiga trừng phạt sai lầm của Ashley Cole bằng bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Thất bại này là một đòn nặng giáng vào tinh thần của các cầu thủ Chelsea khi mà chỉ sau đây 3 ngày, họ sẽ phải chơi trận quyết tử ở lượt cuối vòng đấu bảng Champions League, nơi mà khe cửa dành cho Chelsea có thể đi tiếp là cực kỳ hẹp./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục