Giải cứu người phụ nữ bị gấu tấn công dã man và "chôn sống"

Khi đang cùng bạn mình vào rừng để lấy nhựa cây bạch dương, cô Natalya Pasternak (55 tuổi) đã bất ngờ bị một con gấu hung dữ tấn công.
Giải cứu người phụ nữ bị gấu tấn công dã man và "chôn sống" ảnh 1Cô Natalya Pasternak bị con gấu tấn công dã man. (Nguồn: siberiantimes.com)

Khi đang cùng bạn mình vào rừng để lấy nhựa cây bạch dương, bà Natalya Pasternak (55 tuổi) đã bất ngờ bị một con gấu hung dữ tấn công.

Sau khi tấn công, con gấu đã bới lá, rác xung quanh để "chôn sống" Pasternak bởi nó nghĩ rằng con mồi của mình đã chết và cần giấu để dành cho bữa ăn sau.

Vụ việc đáng sợ trên xảy ra tại khu rừng Tynda ở Amur, phía đông nước Nga.

Người bạn của Pasternak đã may mắn chạy thoát và báo cho cảnh sát.

Khi lực lượng cứu hộ tới khu vực bà Pasternak bị tấn công, họ đã dùng súng bắn con gấu. Họ nhìn thấy cánh tay của Pasternak dưới đống lá.

Bà Pasternak còn sống nhưng bị thương rất nặng. Hiện Pasternak đang phải giành giật sự sống trong bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục