Giám đốc ballet bị tạt axít từ chối tiết lộ thủ phạm

Giám đốc nhà hát ballet Bolshoi, Sergei Filin nói rằng ông đã biết người tạt axít vào mặt mình là ai, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.
Đài truyền hình Nga ngày 4/2 cho biết giám đốc nghệ thuật nhà hát ballet Bolshoi, Sergei Filin nói rằng ông đã biết người tạt axít vào mặt mình là ai, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Ông Filin đã rời bệnh viện ở Mátxcơva để lên đường tới điều trị thêm tại một bệnh viện ở Đức, sau khi bị thương tổn nặng ở mắt. Buổi trị liệu đầu tiên sẽ diễn ra vào tối 4/2.

"Tôi cảm thấy ổn. Tôi thậm chí có thể nói rằng mình cảm thấy tuyệt vời. Nếu mắt tôi có thể nhìn tốt hơn một chút thì tuyệt" - Filin nói với các phóng viên bên ngoài bệnh viện, mô tả rằng anh chỉ nhìn thấy "lờ mờ, như có sương bao phủ."

Nghệ sỹ 42 tuổi này đã phải trải qua năm cuộc phẫu thuật mắt kể từ khi được đưa vào viện trong ngày 17/1, sau khi bị tạt axít sulfuric vào mặt do liên quan tới mâu thuẫn công việc.

Bộ Y tế Nga nói rằng Filin sẽ được đưa tới thị trấn Aachen của Đức để điều trị thêm và để phục hồi tại đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga, Filin nói rằng ông biết ai đứng sau vụ tấn công.

"Trong thâm tâm, tôi biết ai đã làm chuyện này và sâu thẳm trong tâm hồn, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi. Nhưng đây chỉ là sự cảm nhận và tưởng tượng của tôi, là suy nghĩ mà tôi giữ kín trong đầu mình"./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục