Giáo hoàng xúc động ôm người có khuôn mặt biến dạng

Hai tuần sau khi khiến thế giới cảm động khi ôm nạn nhân dị dạng, Giáo hoàng Francis lại tiếp tục mang tới niềm vui cho một người có gương mặt biến dạng khác.

Hai tuần sau khi khiến thế giới cảm động khi ôm lấy nạn nhân của một căn bệnh kinh khủng, Giáo hoàng Francis lại tiếp tục mang tới niềm vui cho một người có gương mặt biến dạng khác.

Những cử chỉ đầy tình người của Giáo hoàng tiếp thêm sinh khí cho giáo hội Công giáo, vốn bị coi là xa rời cuộc sống trong suốt một thời gian dài.

Hai tuần trước, Giáo hoàng đã nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Vinicio Riva, người bị nổi hàng trăng khối u trên đầu khiến khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Lần này, Giáo hoàng lại chúc phúc cho một bệnh nhân khác với khuôn mặt lõm hẳn vào bên trong do bị tổn thương nghiêm trọng.

Truyền thông Vatican đã tỏ ra tế nhị khi không công bố thẳng mặt người đàn ông xấu số nói trên.

Tuy nhiên người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của người này khi được tiếp xúc thật gần, dù là ngắn ngủi, với nhà lãnh đạo Công giáo.

Giáo hoàng Francis, tên cũ Jorge Bergoglio, mới chỉ cầm quyền cách đây 8 tháng. Tuy nhiên phong cách đặc biệt của ông đã có tác động rất lớn lên các con chiên.

Giáo hoàng đã chìa tay với các con chiên đang gặp vấn đề, mời người vô gia cư tới ăn tối tại quảng trường St Peter và rửa chân của các thanh thiếu niên phạm tội.

Tuy nhiên chính cuộc gặp của Giáo hoàng với Riva, người có gương mặt mọc đầy khối u vì bệnh u sợi thần kinh, đã khiến nhiều người phải bật khóc.

Giáo hoàng đã đặt tay lên người đàn ông 53 tuổi đó, hôn, ôm và cầu nguyện cho ông ta.

Sau khi được Giáo hoàng chúc phúc, Riva đã có đủ dũng khí để xuất hiện trên mặt báo với gương mặt dị dạng của mình. Ông nói rằng cái ôm của Giáo hoàng giống như "thiên đàng" đồng thời cho biết thêm: "Ngài (tức Giáo hoàng) thậm chí còn không ngập ngừng suy nghĩ về việc có ôm tôi hay không."

"Tôi không mang bệnh có khả năng lây nhiễm, nhưng ông không biết điều đó. Và ông đơn giản đã làm điều đó: vuốt ve tôi khắp trên gương mặt và khi ông làm thế, tôi chỉ cảm thấy tình yêu."

Ông Riva cũng nhớ lại: "Giáo hoàng đi xuống từ bục cao để gặp người bị bệnh. Ông ôm tôi mà không nói lời nào. Tôi cảm thấy như con tim rời khỏi thể xác mình. Ông hoàn toàn im lặng, nhưng đôi khi bạn có thể nói nhiều hơn khi chẳng nói gì."

"Đầu tiên tôi hôn tay ông trong khi với đôi tay còn lại, ông vuốt ve đầu và các vết thương của tôi. Rồi ông kéo tôi lại gần trong một cái ôm mạnh và hôn vào mặt tôi."

"Đầu tôi tựa vào ngực ông và tay ông ôm lấy tôi. Chuyện chỉ kéo dài hơn 1 phút, nhưng với tôi nó dường như là sự vĩnh hằng."

Đầu năm nay, Giáo hoàng Francis đã nhắn tin tweet cho 3,2 tỷ giáo dân rằng: "Giáo hoàng phải phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo, người yếu đuối, bị tổn thương."

Cái gọi là "hiệu ứng Giáo hoàng Francis" đã giúp tăng thêm 20% số giáo đoàn Công giáo ở Anh và những nơi khác trên thế giới cũng có sự tăng lên tương tự.

Theo Trung tâm nghiên cứu các tín ngưỡng mới Italy, những người Công giáo mới và cũ đang thi nhau tới các hòm xưng tội, với con số lên tới hàng trăm ngàn.

Ở Italy, một nửa số linh mục đã thấy có sự tăng mạnh trong sự ủng hộ nhà thờ.

Cuộc thăm dò Opinioni của Italy báo cáo trong tuần này rằng hơn 4/5 người Italia có quan điểm "tích cực" hoặc "vô cùng tích cực" về Giáo hoàng.

Tây Ban Nha cũng chứng kiến con số người đi nhà thờ tăng lên kể từ khi Giáo hoàng được bổ nhiệm. Các lãnh đạo Công giáo ở Pháp, Mỹ, Mỹ Latin đều báo cáo sự tăng lên của số người Công giáo đi nhà thờ.

Mỹ Latinh hiện là nơi có đông người Công giáo hành hương tới Italia nhất, đã chứng kiến số người hành hương tới trung tâm của đức tin Công giáo tăng thêm 20% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Giáo hoàng xúc động ôm người có khuôn mặt biến dạng ảnh 1Vinicio Riva. (Nguồn: AFP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục