Hà Nội: Hàng chục đối tượng mang hung khí “tấn công” quán càphê

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã khởi tố vụ việc khoảng 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí bất ngờ xông vào một quán càphê tại xã Phương Đình đập phá, hành hung những người có mặt tại đây.
Hà Nội: Hàng chục đối tượng mang hung khí “tấn công” quán càphê ảnh 1Quán càphê bị khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí bất ngờ đánh phủ đầu, đập phá (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một nhóm khoảng 30 đối tượng côn đồ mang theo nhiều hung khí các loại, thậm chí cả bình xịt cứu hỏa… bất ngờ xông vào một quán càphê tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đập phá và hành hung những người có mặt tại đây. Nhiều nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 5/2 (ngày 27 tháng Chạp Âm Lịch) đang khiến cho người dân tại xã Phương Đình hết sức lo lắng.

Côn đồ náo loạn làng quê

Mặc dù đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi nhóm côn đồ làm náo loạn làng quê, nhưng những người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Nguyễn Văn Bốn (sinh năm 1976, trú tại đội 8, xã Phương Đình) là người chứng kiến sự việc từ đầu kể lại: Vào khoảng 11 giờ ngày 5/2, khi anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của cháu trai là anh Nguyễn Quốc Toản, nhân viên quán càphê Tế Công thông báo việc có một nhóm đối tượng lên quán đòi nợ và có hành vi hành hung Toàn.

Ngay lập tức, anh Bốn đi xe máy ra quán café trên nhưng lúc này nhóm đối tượng đã rút đi. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc xe ô tô 4 chỗ đã quay lại khu vực hiện trường.

“Lúc này, em trai tôi là Nguyễn Thành Trung có chạy ra phía ngoài đề nghị nhóm người trên ôtô xuống nói chuyện nhưng họ lại cho xe tiến tới húc văng Trung vào lề đường rồi bỏ đi,” anh Bốn thuật lại.

Nghĩ việc đã xong nên nhóm các anh Bốn, Trung về nhà. Tuy nhiên, tới 13 giờ 30 phút cùng, hàng chục thanh niên đi trên 3 xe ô tô và nhiều xe máy lại tiếp tục xuất hiện tại quán càphê Tế Công. Những người này mang theo gậy gộc, hung khí, tuýp sắt… xông tới đập phá quán, đánh tất cả những người có mặt bên trong.

“Khi tôi chạy từ nhà ra quán lập tức bị khoảng 10 người lao vào dùng gậy đánh tới tấp. Anh trai tôi ra sau cũng không tránh được,” người chứng kiến Nguyễn Thành Trung chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại sự việc chiều 5/2.

Hà Nội: Hàng chục đối tượng mang hung khí “tấn công” quán càphê ảnh 2Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Khá nhiều khách của quán cũng như nhiều người dân đã bị “vạ lây”.

Ông Đào Thanh Tuyên (sinh năm 1972, trú tại Đội 8, xã Phương Đình) là một trong những người bị nhóm đối tượng hành hung chiều 5/2 sợ hãi kể lại: Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, ông đang cắt tóc cho khách hàng thì nghe dân làng nói có vụ xô xát tại quán càphê Tế Công ở thôn Ích Vịnh gần đó.

“Do tò mò nên tôi đã chạy tới xem thì thấy có rất đông thanh niên lạ mặt cầm theo gậy gộc, hung khí đuổi đánh những người trong quán càphê. Bên trong quán, đồ đạc cũng đã bị đập vỡ hết,” ông Tuyên nhớ lại.

Tuy nhiên, ngay khi ông Tuyên có mặt tại hiện trường, khoảng 10 đối tượng trên đã vô cớ lao vào dùng gậy vụt tới tấp vào người khiến ông ngã gục.

Chỉ cho chúng tôi 9 mũi khâu ngay trên đỉnh đầu, người đàn ông 44 tuổi cho biết thêm: Đến thời điểm hiện tại, ông vẫn đau ê ẩm khắp người và cũng hết sức lo sợ mỗi khi ra đường.

Tương tự là trường hợp của anh Đào Văn Cường (sinh năm 1995). Anh Cường cũng bị đánh vào đầu, chân và phải khâu 5 mũi khi… vô tình ngồi uống càphê tại quán vào chiều 5/2.

Các nhân chứng cũng cung cấp cho phóng viên đoạn clip ghi lại sự việc. Theo đó, tại khu vực đường liên thôn phía trước quán càphê Tế Công có rất nhiều thanh niên mang theo gậy đánh bóng chày, bình xịt cứu hỏa, gậy gỗ… đuổi đánh ông Bốn. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy và ngã xuống lòng đường nhưng vẫn bị đánh tới tấp vào lưng và vai.

Sẽ xử nghiêm vụ việc

Tại hiện trường, quán càphê nằm ngay trên đường liên thôn đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Cửa kính bên ngoài vỡ nát. Bàn ghế bên trong cũng bị đập gãy, kính vụn nằm ngổn ngang trên sàn. Một chiếc tivi treo tường cũng đã bị đập hỏng.

Chủ quán, anh Nguyễn Tiến Công (sinh năm 1984) cho hay, một số tài sản bị hư hại của quán đã được đưa đi giám định. Phía công an cũng đã tới lấy lời khai của những người có liên quan đến sự việc.

Gần 2 tuần kể từ khi sự việc xảy ra, các nhân chứng đồng thời cũng là nạn nhân vẫn chưa hết lo sợ và không dám ra đường một mình.

Hà Nội: Hàng chục đối tượng mang hung khí “tấn công” quán càphê ảnh 3Tin nhắn đe dọa được anh Bốn cho rằng của các đối tượng gửi đến để đe dọa ngay trong đêm Giao thừa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh Bốn cho chúng tôi xem một tin nhắn từ số máy 09822975xx vào điện thoại của vợ anh với nội dung: “Đầu năm mới a chúc cả nhà may (mày) tan nát, làm ăn lụi bại. Cẩn thận gia đình có người tai nạn chết ko (không) toàn thây. Bảo thằng Trung với thằng chồng mà cẩn thận nhé.”

Anh Bốn cho biết thêm: Đây là tin nhắn của một trong những đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên đã tham gia vào cuộc ẩu đả chiều 5/2. Sau khi nhận được “lời cảnh báo” trên, gia đình anh vô cùng hoảng hốt.

“Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn, cả nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ vụ việc, đảm bảo an toàn cho gia đình, con cái chúng tôi,” anh Bốn nói.

Trao đổi nhanh với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Đan Phượng cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc, trên tinh thần sẽ làm nghiêm, đúng người đúng tội.

Vị lãnh đạo này cũng nói thêm, bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời thành lập hội đồng giám định để giám định tài sản thiệt hại trong vụ việc. Đây cũng là cơ sở để có thể tiến hành khởi tố các bị can về sau.

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến của vụ việc tới bạn đọc./.

Đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả tại quán càphê Tế Công được người dân cung cấp
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục