Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương

Trong trái tim của người nước ngoài, Hà Nội đúng là mảnh đất đáng sống, bởi cuộc sống và con người nơi đây luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị và hấp dẫn.

Năm 2014, Hà Nội được website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor xếp hạng 8/10 điểm đến đang lên của thế giới bởi sự đan xen giữa vẻ đẹp kiến trúc cổ kính và hiện đại. Và trên thực tế, trong trái tim của người nước ngoài, Hà Nội đúng là mảnh đất đáng sống, bởi cuộc sống và con người nơi đây luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị và hấp dẫn.

Một ngày với Thủ đô nghìn năm tuổi

8 giờ sáng ngày thứ Bảy cuối tuần, tôi theo chân Hà Minh Lâm, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, đến khách sạn Art Boutique đón đoàn khách nước ngoài tới du lịch tại Hà Nội.

Chúng tôi bắt đầu hành trình với việc thưởng thức phở Thìn ở phố Lò Đúc và một ly trà ấm bụng để xua đi tiết trời mùa Đông se lạnh. Chỉ trong khoảng 30 phút đồng hồ vừa ăn sáng vừa xôn xao trò chuyện, những người khách phương Tây rất tự nhiên bắt chuyện và kể với chúng tôi về những trải nghiệm của họ trong những ngày đến Việt Nam.

Gavin Anderson (26 tuổi) chia sẻ: “Tôi đến Việt Nam được 2 ngày và đã đi tham quan Vịnh Hạ Long và Tràng An. Ngày cuối ở đây, tôi muốn tham quan thủ đô Hà Nội để hiểu thêm về văn hóa, đất nước con người của mảnh đất nghìn năm tuổi này”.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi xe dừng ở điểm đỗ, những người khách Mỹ hăm hở xuống xe đi bộ thoăn thoắt tiến về phía Lăng Bác. Tôi tò mò đi theo xem họ tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh... Đi đến đâu họ cũng hỏi rất kỹ và không quên cùng nhau ghi lại những tấm hình để làm kỷ niệm.

Rời khỏi Lăng Bác, đoàn xe của chúng tôi tiếp tục tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Hồ Hoàn Kiếm, chùa Trấn Quốc, Bảo tàng Dân tộc học… Dù khá mệt do phải di chuyển liên tục nhưng mọi người vẫn trò chuyện rôm rả và tỏ ra rất sảng khoái, hào hứng với chuyến đi.

Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 1Du khách tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn ảnh: Việt Cường)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 2Du khách nước ngoài thích thú trước màn múa rồng trên đường phố Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 3Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá Hà Nội của du khách nước ngoài. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 4Khám phá không gian văn hóa, kiến trúc chùa Trấn Quốc. (Nguồn ảnh: Tất sơn)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 5Cầu Long Biên, cây cầu trải qua 3 thế kỷ của thủ đô Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 6Đi xích lô thăm Hà Nội đem lại cảm giác thú vị cho khách du lịch. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 7Du khách nước ngoài tìm hiểu nghề làm bạc ở phố Hàng Bạc. (Nguồn ảnh: Thông Thiện)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 8Tạ Hiện được mệnh danh là “phố Tây” ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trịnh Văn Bộ)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 9Dạo phố và thử gánh hàng rong trên phố Mã Mây. (Nguông ảnh: Trịnh Văn Bộ)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 10Ẩm thực vỉa hè ở các khu phố cổ là nét khám phá thú vị đối với người nước ngoài.(Nguồn ảnh: Trịnh Văn Bộ)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 11Người nước ngoài thưởng thức bia hơi vỉa hè ở khu phố cổ Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trịnh Văn Bộ)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 12Cùng đắm mình vào những điệu nhạc dân tộc tại phố đi bộ đêm của Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)

Buổi chiều, anh Sam, du khách người Mỹ gợi ý: “Tôi đọc thông tin trên mạng và thực sự tò mò về không gian và cuộc sống của người dân phố cổ Hà Nội nên rất muốn đi xem cho biết.”

Không ngần ngại, chúng tôi dẫn ba người bạn: Sam, William, Monica đến từ Mỹ, Brazil và Chile đi khám phá phố cổ Hà Nội. Nhịp sống náo nhiệt của phố cổ Hà Nội, cùng hình ảnh những nếp nhà cổ kính nằm trong các con ngõ nhỏ sâu hun hút và các quán hàng ăn vỉa hè mang hương vị đặc trưng ẩm thực Hà Nội như bún chả, phở, bia hơi… ngay lập tức cuốn hút những vị khách nước ngoài lần đầu đến Hà Nội.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi dạo, chúng tôi dẫn những người bạn này vào một quán ăn ven đường để thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng như bún chả, nem chua, miến cua trộn…

Ăn tối xong, chúng tôi đưa những họ đến khu phố Tạ Hiền - Lương Ngọc Quyến - Đinh Liệt, nơi mà du khách nước ngoài thường tụ họp và gọi là “ngã tư bia hơi” hay “ngã tư quốc tế”. 

Theo ông chủ quán bia Hải Loan, du khách nước ngoài thích tụ tập ở đây vì bia rẻ, không gian phố cổ lại thú vị. Với một cốc bia hơi mát lạnh giá chỉ 10 nghìn đồng, tức 1 đô la Mỹ có thể mua được hai cốc, du khách có thể ngồi tán chuyện và ngắm phố đến tận đêm khuya.

Cũng tại quán bia hải Loan, chúng tôi gặp Terasa Romero, một cô gái xinh đẹp đến từ Tây Ban Nha. Terasa Romero nhanh chóng nhập cuộc với chúng tôi và kể rằng, cô đã đến Hà Nội được vài ngày và thực sự thấy Hà Nội rất đẹp, rất thú vị.

Terasa Romero cho biết cô thích nhất là đi dạo phố cổ, đứng giữa ngã tư đường đông đúc xem các nghệ sĩ trình diễn âm nhạc dân tộc, hoặc ngồi tán gẫu với những người bạn đến từ nhiều nơi khác nhau ở những quán cà phê và quán bia vỉa hè.

Tesara Romero chia sẻ: “Sự nồng nhiệt và thân thiện của người Hà Nội khiến tôi cảm thấy mình thực sự được chào đón ở đất nước này. Ngày mai tôi sẽ đến thăm gia đình của một người họ hàng. Họ đã sống ở Hà Nội được 10 năm nay”.

Đêm đã dần khuya, chúng tôi chia tay nhau. Ngày hôm sau Sam, William, Monica lên đường về nước, còn tôi được Tesara Romero mời đi cùng đến thăm người họ hàng của cô ấy.

Tôi đã chọn Hà Nội làm quê hương thứ hai


Chiều hôm sau, tôi cùng Tesara Romero đến nhà người họ hàng của cô ấy ở khu hồ Tây. Dọc đường ven hồ Tây, chúng tôi gặp rất nhiều người nước ngoài chạy thể dục, đạp xe đạp và đi chợ mua sắm.

Những năm gần đây, ở khu vực này các biệt thự và nhà ở dành cho người nước ngoài ngày một nhiều bởi số lượng Việt kiều và người nước ngoài đến sinh sống và làm việc ở Hà Nội đang ngày đông hơn.

Loanh quanh một lúc rồi chúng tôi cũng tìm được nhà. Ra cửa đón chúng tôi là một người đàn ông Tây Ban Nha trong bộ quần áo trông rất nghệ sĩ với nụ cười và câu chào rất Việt Nam: “Xin chào!”.

Tôi nhanh chóng nhận ra anh là Diego Cortizas Del Valle, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, một ông “Tây” rất mê chất liệu lụa của người Việt và là một gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang lớn ở Việt Nam.

Bước chân vào nhà Diego, chúng tôi có cảm giác như đang đứng trong ngôi nhà của một nghệ sĩ người Việt, bởi cách anh trang trí những chiếc đèn lồng trên trần nhà và có cả một chiếc bàn thờ được bài trì theo đúng phong tục tâm linh của người Việt.

Xung quanh nhà là những chiếc áo dài Việt Nam. Đặc biệt, ở đây có những bức ảnh về Hà Nội được Diego chụp có kèm theo những câu ca dao tục ngữ quen thuộc của Việt Nam bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 13Mọi lối bài trí trong nhà của Diego đều mang đậm phong cách văn hóa Việt, đặc biệt là gian thờ. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 14Hai đứa con của Diego mang hai dòng máu Việt - Mỹ. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 15Gắn bó với Việt Nam đã lâu nên Diego rất am hiểu và quen thuộc với văn hóa giao tiếp, cách trò chuyện thân tình của người Việt. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 16Ngôi nhà là địa chỉ quen thuộc của những người bạn đa quốc tịch của vợ chồng Diego. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 17Diego và vợ luôn dành thời gian trò chuyện, giới thiệu với khách về văn hóa ăn mặc của người Việt. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 18Diego tham gia chương trình thời trang Việt tại Văn Miếu. (Nguồn ảnh: Trần Thanh Giang)

Diego vui vẻ kể cho chúng tôi nghe sự bén duyên của vợ chồng anh với Hà Nội. Đó là vào năm 2004, khi anh và vợ mình là Laura Fontan Pardo đến thăm anh trai đang làm việc tại Hà Nội đã cảm thấy yêu Hà Nội ngay từ lần đầu nên đã quyết định ở lại sống và xây dựng thương hiệu thời trang Chula.

Những ngày đầu sống ở Hà Nội, sự khác biệt về cuộc sống và ngôn ngữ khiến vợ chồng anh thấy rất thú vị khi học hỏi những điều mới mẻ với sự giúp đỡ của những người hàng xóm Việt Nam. Điều tuyệt vời nhất là ba đứa con của anh được sinh ra tại Hà Nội, chúng sống và học cùng những người bạn Việt Nam và đều nói được tiếng Việt.

10 năm sống ở Hà Nội, vợ chồng và những đứa con của anh đã nghĩ mình là người Việt Nam với thói quen ăn những món ăn Việt mỗi ngày, làm việc với những người bạn Việt Nam.

Đặc biệt, gia đình anh rất thích đón Tết Nguyên đán của người Việt trong không khí thời tiết se lạnh kèm mưa phùn, được sang nhà những người hàng xóm của mình chúc mừng năm mới và được họ hướng dẫn cho biết tất cả những phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam như đi chợ mua hoa đào, quất về trang trí và thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết như bánh chưng, xôi gấc…

10 năm sống ở Hà Nội, ngôi nhà Chula của gia đình anh đã trở thành địa điểm giao lưu văn hóa giữa người Việt Nam và người nước ngoài với những hoạt động triển lãm tranh ảnh, âm nhạc và thời trang. Tất cả những điều này khiến gia đình anh cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội dễ dàng hơn và ngày càng gắn bó hơn với ngôi nhà thứ hai của mình.

Hôm ấy, ở nhà Diego, chúng tôi may mắn được dự bữa tiệc sinh nhật của vợ anh. Một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng với những người bạn thú vị của chủ nhà. Bạn của vợ chồng Diego không chỉ có người Tây Ban Nha mà còn có cả Nhật, Anh, Italia… và đương nhiên là có cả những người bạn Việt Nam…

Mọi người vui vẻ chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc, về cuộc sống… khiến chúng tôi cảm nhận được một cuộc sống đa văn hóa đang diễn ra trong ngôi nhà Chula. Tâm sự với chúng tôi, vợ chồng Diego cho biết, với họ, Hà Nội giờ đã trở thành quê hương thứ hai, là nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm.

Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 19Du khách nước ngoài tham gia sự kiện “Cười vì một Việt Nam thân thiện” do câu lạc bộ Yoga cười Hà Nội tổ chức tại tượng đài Lý Thái Tổ. (Nguồn ảnh: Công Đạt)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 20Du khách nước ngoài tham gia tập thể dục buổi sáng cùng người dân Hà Nội. (Nguồn ảnh: Công Đạt)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 21Buổi sáng, người nước ngoài sinh sống quanh khu vực hồ Tây thường tìm đến không gian yên tĩnh và trong lành ở đình Quảng Bá để tập Yoga. (Nguồn ảnh: Tất Sơn)
Hà Nội - mảnh đất đáng sống trong lòng du khách bốn phương ảnh 22Cùng với bố mẹ, trẻ em người nước ngoài cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: Trịnh Văn Bộ)
(Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục