Hạ Slovakia, tuyển Đức sẵn sàng cho "đại chiến" ở vòng tứ kết

Sau chiến thắng 3-0 trước Slovakia ở vòng 1/8 Euro 2016, đội tuyển Đức của Joachim Loew đang rất tự tin để bước vào trận "đại chiến" ở vòng tứ kết.
Hạ Slovakia, tuyển Đức sẵn sàng cho "đại chiến" ở vòng tứ kết ảnh 1Gomez góp công mang chiến thắng về cho tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Đức đã dễ dàng ghi tên mình vào tứ kết Euro 2016 sau khi đánh bại đội tuyển Solovakia 3-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8.

Jerome Boateng, Mario Gomez và Julian Draxler là những người đã lập công mang chiến thắng về cho đội nhà.

Thậm chí, nếu như Mesut Oezil không sút hỏng penalty ở phút 13, đội tuyển Đức có lẽ sẽ còn giành kết quả đậm hơn nữa.

Tại vòng tứ kết, đối thủ của độ tuyển Đức chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đó là đương kim vô địch Euro Tây Ban Nha hoặc á quân Italy.

Ở trận đấu này, Đức đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha bắt volley của Boateng ở phút thứ 8 của trận đấu.

Chưa đầy 5 phút sau, đoàn quân của Loew lại được hưởng penalty sau khi Gomez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Mesut Oezil lại không thắng được thủ thành Kozacik.

Sau tình huống đó, Đức tiếp tục tấn công nhưng phải đến cuối hiệp 1 họ mới có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gomez

Sang hiệp 2, đội tuyển Đức chủ động giảm nhịp trận đấu song vẫn có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 65 của trận đấu.

Đội hình ra sân:

Đức:
Neuer; Hector, Hummels, Boateng, Kimmich; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Gomez.

Slovakia: Kozacik, Pekarik, Skrtel, Durica, Gyomber, Skriniar, Weiss, Krosovsky, Kucka, Hamsik, Duris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục