Hai gã đàn ông giết người dã man vì ghen tuông rồi tự tử

Hai hung thủ của hai vụ án giết người dã man tại Hải Dương và Điện Biên đều xuống tay tàn độc do ghen tuông và sau đó tự tìm đến cái chết.
Hai gã đàn ông giết người dã man vì ghen tuông rồi tự tử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hai vụ giết người xảy ra tại Hải Dương và Điện Biên đều xuất phát từ chuyện tình ái, cả hai hung thủ của hai vụ án ra tay xong đều tìm đến cái chết.

Công an thành phố Hải Dương cho biết vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7/6, tại kiốt số 53, chợ Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Phạm Văn Trưởng, sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Vương Thị Hạnh, sinh năm 1997, cùng trú huyện ở Nam Sách, là nhân viên bán quần áo, khiến chị Hạnh chết tại chỗ.

Sau khi đâm chị Hạnh, Trưởng dùng dao tự đâm nhiều nhát vào ngực mình để tự sát. Người dân đã kịp thời đưa Trưởng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện, Trưởng đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, Trưởng có tình cảm với chị Hạnh nhưng không được đáp lại. Trong lúc suy nghĩ tiêu cực, Trưởng đã tìm chị Hạnh để giết và sau đó tự sát.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Công an phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người chồng dùng dao đâm vợ và một người khác, rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 6/6, tại xóm trọ thuộc số nhà 190, tổ 11, phường Thanh Bình (thành phố Điện Biên Phủ).

Nạn nhân là chị Lò Thị Thơ (30 tuổi), quê quán xã Mường Tùng, Mường Chà, Điện Biên và anh Chảo Nể Sênh (30 tuổi), quê quán Nậm Nhùn, Lai Châu.

Hung thủ được xác định là Lê Văn Giáp (32 tuổi), quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, chồng của chị Thơ.

Chị Thơ là giáo viên mầm non tại huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Từ ngày 28/5 đến nay, chị xuống thành phố Điện Biên Phủ học thêm về nghiệp vụ và thuê trọ tại số nhà trên; còn Lê Văn Giáp vẫn ở Mường Tùng và đi làm phụ xây.

Vào thời điểm trên, khi chị Thơ và anh Sênh đang ăn cơm trong phòng trọ, Lê Văn Giáp đột nhiên xuất hiện. Nổi máu ghen tuông, Giáp đã xông vào dùng dao đâm chị Thơ và anh Sênh nhiều nhát rồi bỏ chạy. Hậu quả khiến chị Thơ và anh Sênh bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Chị Thơ và anh Sênh được đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Hung thủ Lê Văn Giáp, sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 7/6, người dân xung quanh phát hiện Giáp treo cổ tự tử trên cây vú sữa, tại khu vực xóm trọ trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hung thủ đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây cáp điện thoại. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục