Hãi hùng với "phong trào ăn thịt người" tại PNG

Các phù thủy tại Papua New Guinea đã bị người dân giết chết rồi ăn thịt để trả thù họ đã lợi dụng sự mê tín để nhũng nhiễu.
Cảnh sát Papua New Guinea vừa bắt giữ thành viên của một cộng đồng chuyên ăn thịt người, bị buộc tội đã sát hại nạn nhân, ăn sống não họ và còn làm súp từ dương vật của các nạn nhân.
Hãi hùng với "phong trào ăn thịt người" tại PNG ảnh 1
Cảnh sát Papua New Guinea mở chiến dịch bắt những kẻ ăn thịt người (Nguồn: AFP)

Tờ National cho biết hôm 13/7 rằng 29 người, vốn xuất hiện trước tòa trong tuần này và bị khởi tố với tội danh giết người và ăn thịt người, là thành viên một nhóm khoảng 1.000 người, được thành lập để chống lại các thầy phù thủy địa phương đã thu phí cho hoạt động làm phép của họ. Chi phí mà các thầy phù thủy đòi để giúp tìm ra nguyên nhân cái chết của ai đó hoặc đánh đuổi một linh hồn xấu thường lên tới 1.000 kina (475 USD) tiền mặt, bên cạnh một túi gạo lớn. Nhưng nhiều người còn đòi được quan hệ tình dục như một khoản thù lao phụ thêm. "Việc một phù thủy quan hệ tình dục với vợ hoặc con gái ai đó chống lại truyền thống đạo đức của chúng tôi" - một lãnh đạo nhóm ở vùng Tangi, nằm sâu trong tỉnh Madang của Papua New Guinea nói - "Đây là nguyên nhân chính khiến chúng tôi phẫn nộ và thành lập một nhóm săn lùng các phù thủy. Theo thời gian, khi các nghi phạm tiếp tục được thả tự do để hành nghề phù thủy, chúng tôi đã cảm thấy mệt mỏi và chán ngán". Tại quốc gia nghèo ở Thái Bình Dương này, nhiều người không tin bệnh tật, sự kém may mắn, tai nạn hoặc cái chết là do nguyên nhân tự nhiên và họ rất tin vào các thầy phù thủy, thầy pháp. Năm 1971, đất nước ban hành Luật phù thủy để đưa hoạt động của các thầy pháp ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên ủy ban cải cách luật pháp của Papua New Guinea gần đây đã đề xuất hủy bỏ luật này sau khi có nhiều người bị tấn công vì nghi ngờ thực hành ma thuật hắc ám. Dân địa phương muốn trả thù các thầy phù thủy đã thu lợi từ họ sẽ được tham dự các khóa huấn luyện siêu nhiên do các trưởng làng tổ chức. Họ sử dụng những con dao được "làm phép" để săn lùng và sát hại 7 người kể từ tháng 4 vừa qua. "Chúng tôi ăn sống não họ và mang các phần thi thể như gan, tim, dương vật và các thứ khác về cho các trưởng làng để họ tạo nên những thứ bột phép cho người khác sử dụng" - một trong những người bị bắt khai. Các vụ sát hại đã buộc cảnh sát phải tấn công làng Biamb vào tuần trước và bắt 29 người, với 8 là phụ nữ. Vụ xử họ ở tòa án quận Madang đã được dời lại tới ngày 17/8 để cảnh sát có thể thu thập nhiều tin tức hơn. Một chuyên gia địa phương về sức mạnh siêu nhiên nói với tờ National rằng nhóm này hoạt động khác hẳn với truyền thống ở Papua New Guinea, nơi có một số người nhất định được huấn luyện để săn lùng thầy phù thủy. "Những con người đó chẳng bao giờ giết các thầy phủ thủy dưới ánh sáng ban ngày, băm vằm rồi ăn thịt, gan, tim hay nấu súp từ dương vật của nạn nhân" - ông nói - "Chuyện này thật điên rồi và thói ăn thịt người của nhóm này đã đi quá giới hạn của văn hóa địa phương". Lãnh đạo cảnh sát Madang Anthony Wagambie đã kêu gọi các thành viên của nhóm, với số lượng hơn 1.000 người, nên đầu hàng. "Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và người ta phải làm nhiều hơn để giáo dục dân địa phương xóa bỏ phong trào này" - ông nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục