Hai ngày xảy ra năm vụ tự tử tại cầu Chương Dương

Hai ngày xảy ra 5 vụ tự tử tại cầu Chương Dương, 1 người mất tích

Mặc cho những lời la hét, can ngăn, người đàn ông rút dao tự đâm vào bụng rồi nhảy xuống. Chỉ trong vòng 24 giờ, đội bảo vệ cầu và người dân đã ngăn được tới 4 trường hợp có ý định nhảy cầu.
Hai ngày xảy ra 5 vụ tự tử tại cầu Chương Dương, 1 người mất tích ảnh 1 Trong vòng 24 giờ qua, các chiến sỹ cảnh sát giao thông cùng người dân đã ngăn được tới 4 trên 5 trường hợp có ý định tự tử trên cầu Chương Dương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chỉ trong vòng 2 ngày 10 và 11/6, tại cầu Chương Dương (Hà Nội) đã xảy ra 5 trường hợp có ý định tự tử, trong đó, cảnh sát giao thông cùng người dân đã kịp thời can ngăn, cứu giúp 4 trường hợp, còn một trường hợp đã nhảy xuống sông và hiện vẫn mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 15 ngày 10/6, trên cầu Chương Dương, một người đàn ông cỡ ngoài 30 tuổi, điểu khiển xe máy Honda Dream mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh, di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) sang đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Qua giữa sông, tới nhịp cầu 6 H12, người này dừng xe, dựng cạnh thành cầu, treo mũ bảo hiểm và nhìn trân trân xuống sông. Một lúc sau, ông bỏ lại đôi dép tổ ong dưới đường, leo qua lan can.

Thấy biểu hiện lạ, người dân gần đó la hét, can ngăn. Tuy nhiên, không để cho bất cứ ai kịp phản xạ, người đàn ông liền rút ra một con dao, tự đâm vào bụng mình rồi nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo của người dân, trung úy Đỗ Danh Toán (Đội cảnh sát giao thông số 5, nhận nhiệm vụ trực chốt nút giao Nguyễn Văn Cừ-cầu Chương Dương) tức tốc chạy tới và thông báo cho người dân vạn chài gần đó tới cứu vớt nhưng đã quá muộn.

Sự việc đã được trung úy Toán cùng người dân báo cáo với đội và công an phường Chương Dương. Lực lượng chức năng đã tổ chức phối hợp tìm kiếm, tuy nhiên, tính đến 11 giờ sáng ngày 11/6, vẫn chưa tìm thấy người đàn ông này.

Vụ việc diễn ra đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông cầu Chương Dương bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường, điều động thêm để phân luồng hướng dẫn phương tiện.

Trước đó, trưa cùng ngày đã xảy ra một trường hợp tương tự. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc áo phông hồng, quần vải đen, điều khiển xe máy Attila hường Trần Nhật Duật-Nguyễn Văn Cừ, tới giữa cầu thì dừng xe, tắt máy trèo qua lan can và nhảy xuống sông. Người này sau khi nhảy xuống đã nổi lên, bơi được 1 đoạn thì có dấu hiệu đuối nước. Rất may, ngay sau đó, nạn nhân đã được người dân vạn chài cứu vớt kịp thời.

Hai ngày xảy ra 5 vụ tự tử tại cầu Chương Dương, 1 người mất tích ảnh 2Người phụ nữ được bà con vạn chài cứu giúp sau khi nhảy xuống từ cầu Chương Dương trưa ngày 10/6. (Ảnh: Cộng tác viên)

Vụ việc mới nhất xảy ra vào hồi 6 giờ 30 sáng ngày 11/6, khi đang làm nhiệm vụ triển khai phân luồng giao thông phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10 tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông số 5 gồm Thiếu úy Lê Đắc Cương, Thượng sỹ Đỗ Văn Sỹ và Thượng sỹ Nguyễn Văn Tuấn nhận được tin báo của quần chúng về việc một người phụ nữ đi xe ôm lên giữa cầu, có biểu hiện chán chường.

Sau khi xác định được vị trí của người phụ nữ là nhịp cầu H10, đồng thời đảm bảo mật độ giao thông thời điểm lúc đó chưa đông, Thiếu úy Lê Đắc Cương cùng các đồng đội vội vàng chạy tới hiện trường từ nhiều hướng, trưng dụng cả xe buýt để tới nơi kịp thời.

Có mặt tại nhịp cầu H10 đầu tiên, Thiếu úy Lê Đắc Cương kể lại: “Người phụ nữ có ý định trầm mình xuống sông đã luống tuổi, mặc áo hồng quần đen, giày cao gót, dáng bộ quý phái. Khi tôi tới nơi, người này đang tựa lan can cầu khóc”.

Sau một hồi khuyên giải, người phụ nữ đã đồng ý theo tổ công tác về chốt.

Tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, danh tính người phụ nữ được xác định là Lê Thị V (sinh năm 1963, trú tại phường Đồng Tâm, Hoàng Mai). Chị V cho biết: nguyên nhân khiến chị có ý định dại dột như vậy là do người chồng vũ phu. Dù đã từng nhiều lần gửi đơn lên chính quyền phường Đồng Tâm, tố cáo hành vi bạo lực của chồng, kèm theo nhiều lần địa phương về khuyên nhủ, tuy nhiên, người chồng vẫn không chịu thay đổi tâm tính.

Đêm ngày 11/6, sau khi bị chồng bóp cổ, chị bỏ chạy khỏi nhà và bắt xe ôm tới cầu Chương Dương.

Sau một hồi được lực lượng chức năng khuyên giải, chị V đã đồng ý liên lạc với em gái ở phố Đội Cấn đến đón về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục