Hàng nghìn người tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái

Ngày 28/4, hàng nghìn người Do thái từ Israel và một số nước khác đã tuần hành tưởng niệm các nạn nhân Do Thái dưới thời Đức quốc xã.
Hàng nghìn người tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái ảnh 1Hàng nghìn người dân Hungary ngày 27/4 đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Budapest, tưởng niệm các nạn nhân Do Thái. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 28/4, hàng nghìn người Do thái từ Israel và một số nước khác đã tuần hành tưởng niệm các nạn nhân Do Thái dưới thời Đức quốc xã.
Đây đã là cuộc tuần hành thường niên lần thứ 23 để tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái người Hungary bị chết 70 năm trước trong các trại tập trung tại miền Nam Ba Lan, cũng như tôn vinh công lao của nhà ngoại giao Thụy Điển Raoul Wallenberg, người đã cứu hàng nghìn người Do Thái ở Budapest.
Cuộc tuần hành bắt đầu từ thành phố Oswiecim phía Nam Ba Lan nơi phátxít Đức xây dựng các trại tập trung người Do Thái năm 1940 đến thành phố Birkenau, nơi Đức xây dựng các trại tập chung chính.
Trong số những người tham gia cuộc tuần hành có những người sống sót sau thảm họa diệt chủng của phát xít Đức như Thị trưởng thành phố Tel Aviv, Rabbi Meir Lau và Chánh án tòa án tối cao Israel, Asher Grunis.
Theo số liệu của Viện bảo tàng Ba Lan, phát xít Đức đã giết 430.000 người Do thái Hungary trong các trại tập trung ở Auschwitz-Birkenau trong năm 1944.
Auschwitz-Birkenau trở thành biểu tượng của nạn diệt chủng do Đức quốc xã đối với người Do Thái châu Âu, trong đó có một triệu người đã bị giết từ năm 1940-1945.
Hơn 100.000 người Ba Lan, Italy, tù binh Liên Xô và những người chống chủ nghĩa phát xít cũng đã bị chết trong trại tập trung tại Ba Lan trước khi trại này được Hồng quân Liên Xô giải phóng năm 1945./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục