Hậu án phạt bác sỹ Eva Carneiro: Quả báo cho Jose Mourinho!

Có phải ngẫu nhiên hay không mà khi Jose Mourinho vừa “chuyển công tác” của bác sỹ Eva Carneiro, các cầu thủ Chelsea liên tục dính chấn thương trong trận cầu tối quan trọng tại sân Etihad với Manch
Hậu án phạt bác sỹ Eva Carneiro: Quả báo cho Jose Mourinho! ảnh 1Jose Mourinho đang nhận quả báo sau những quyết định của mình. (Nguồn: Guardian)

Có phải ngẫu nhiên hay không mà khi Jose Mourinho vừa “chuyển công tác” của bác sỹ Eva Carneiro, các cầu thủ Chelsea liên tục dính chấn thương trong trận cầu tối quan trọng tại sân Etihad với Manchester City. Dường như có thứ gì đó gọi là “quả báo” đang rơi vào “Người đặc biệt”.

Khi Gary Cahill va chạm với thủ thành Asmir Begovic và phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sỹ, toàn bộ các máy quay đều lia thẳng tới gương mặt của Mourinho. Điều tương tự cũng xảy ra khi Diego Costa phải băng đầu để tiếp tục thi đấu sau va chạm với cầu thủ Man City.

Thật khó để biết trong lúc đó “Người đặc biệt” đang nghĩ gì, scandal đầu tiên trong mùa giải của Mourinho đã khép lại với trận thua vỡ mặt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, trên hết điều đó còn cho thấy đế chế mà Mourinho xây dựng tại Chelsea không quá chắc chắn như tất cả tưởng tượng.

“Chiến thắng đó là hàng giả,” Mourinho chỉ biết chống chế như mọi lần khi trận đấu kết thúc mà phần thắng không nghiêng về phía chiến lược gia Bồ Đào Nha. “Người đặc biệt” đã luôn làm như thế ở mọi thời điểm trong sự nghiệp cầm quân, thu hút sự chú ý của giới truyền thông để giảm bớt gánh nặng cho các học trò.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên tại sân Stamford Bridge cách đây 10 năm, cách làm này thực sự gây bất ngờ cho toàn bộ giải Ngoại hạng, nhưng ở thời điểm hiện tại truyền thông xứ sở Sương mù thừa biết Mourinho đang rơi vào tình cảnh gì, những lời chống chế đó không nhằm mục đích hoàn toàn bảo vệ các học trò nữa, Mourinho đang bảo vệ chính mình.

Truyền thông Anh trong suốt tuần vừa rồi cho rằng, việc đẩy bác sỹ Eva Carneiro khỏi một phần kế hoạch của đội bóng là sai lầm lớn của Mourinho, cả về hình ảnh lẫn tâm lý của toàn bộ đội bóng. Hiếm có quyết định nào của “Người đặc biệt” lại chịu sự phản đối của nhiều phía như lần này.

Từ hiệp hội các bác sỹ tại Anh, các nhà báo đến cả các chuyên gia phân tích truyền thông, tất cả đều chỉ trích nặng nề Mourinho trong quyết định được xem là quá khó hiểu này.

Thông thường, khi bị đẩy vào tình cảnh này, Mourinho sẽ được bảo vệ bởi chính các học trò của mình. Những người luôn được coi rằng sẽ “chống lại cả thế giới” cùng Mourinho, nhưng những gì đang xảy ra ở hiện tại lại không như vậy.

John Terry, cầu thủ cuối cùng Mourinho còn giữ lại sau nhiệm kỳ đầu tiên chơi cực tệ trong hiệp 1 trận gặp Man City và bị thay ra ngay ở giờ nghỉ.

Thậm chí có những nguồn tin cho rằng, Terry đang lên kế hoạch để đá đít Mourinho lần thứ hai khỏi Stamford Bridge.

Hậu án phạt bác sỹ Eva Carneiro: Quả báo cho Jose Mourinho! ảnh 2Costa dính chấn thương trong trận Chelsea thua thảm Manchester City. (Nguồn: Reuters)

Quá khứ đã từng chứng kiến Mourinho không ít lần rơi vào tình cảnh như hiện tại. Cách đây tròn 10 năm, “Người đặc biệt” chính là nguyên nhân dẫn tới quyết định giải nghệ của trọng tài Anders Frisk khi cáo buộc đã nhìn thấy ông này đi vào phòng nghỉ của Barcelona trong giờ nghỉ giữa hai hiệp cuộc đấu giữa Chelsea và Barca tại vòng knock-out Champions League 2005. Sự việc sau đó bị làm rùm beng, và khi đối diện tại tòa án thể thao, Mourinho lại khai rằng được trợ lý Steve Clarke... kể lại chứ không tận mắt nhìn thấy.

Trọng tài Frisk sau đó giải nghệ vì không chịu nổi những áp lực đó, Mourinho thì mang tiếng... “đàn bà” từ đó tới giờ. Nhưng sau scandal lớn đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha liên tục chiến thắng và tất cả trở thành chuyện phiếm.

 

Còn ở hiện tại Mourinho đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề tại sân Stamford Bridge, lực lượng, tâm lý, khủng hoảng truyền thông và cả tính trung thành của các học trò (?) Giống như quá khứ, chiến thắng là cách duy nhất để Mourinho giải quyết vấn đề, thậm chí đó còn phải là những chiến thắng liên tục.

Nên nhớ Mourinho đang bước vào mùa giải thứ ba của mình tại nhiệm kỳ hai ở Chelsea, những lần dẫn dắt một đội bóng quá hai mùa giải trước đây, “Người đặc biệt” đều bị sa thải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục