Hậu vệ “không muốn phòng ngự”, tuyển Việt Nam đại bại sân nhà

Thua Palestine 1-3, tuyển Việt Nam kết thúc chuỗi trận bất bại và đối diện với khá nhiều vấn đề mới. Đây là cú ngã cần thiết để kéo đội tuyển trở về với thực tế trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.
Hậu vệ “không muốn phòng ngự”, tuyển Việt Nam đại bại sân nhà ảnh 1Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước một Palestine quá mạnh và già giơ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 1-3 trước Palestine trong một trận cầu mà “các hậu vệ dường như quên mất nhiệm vụ phòng ngự” giống như lời thừa nhận của huấn luyện viên Toshiya Miura.

Sau hai thắng lợi trước U23 Bahrain và Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam bước vào trận đấu gặp Palestine với sự tự tin rất lớn. Nhưng đội bóng tới từ Trung Đông đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch AFC Challenge Cup vừa giành được cách đây không lâu.

Hiệp một diễn ra với sự thận trọng nhất định từ phía đội khách. Tuyến giữa lùi sâu của Palestine đã giúp Việt Nam tạo được một số cơ hội nhất định. Phút 21, Huy Toàn có tình huống dứt điểm cận thành sau một pha bắt hụt bóng của thủ môn Palestine. Đến phút 40, tiếp tục là Huy Toàn có pha băng xuống dứt điểm nguy hiểm sau đường chọc khe của Công Vinh. Cánh trái của tiền vệ tới từ SHB Đà Nẵng cũng là mũi tấn công chủ lực của tuyển Việt Nam ở hiệp đấu này.

Nhưng bước sang hiệp hai, thế trận đã đổi chiều. Huấn luyện Ahmed Alhasan chủ động đẩy cao đội hình sau khi đã nắm được những điểm yếu của tuyển Việt Nam. Phút 56, ba cầu thủ Palestine băng xuống khoảng trống sau bộ tứ vệ, phá tan bẫy việt vị của chủ nhà trước khi Abuhabib dễ dàng mở tỷ số.

Khoảng trống giữa thủ môn và các hậu vệ Việt Nam cũng chính là vị trí mà những cầu thủ Palestine đã khai thác triệt để ở trận này. Đến phút 71, lưới của tuyển Việt Nam tiếp tục rung lên sau cú sút xa tuyệt đẹp của Hisham Salhi.

Cách biệt ba bàn được thiết lập cho đội khách ở phút 83 trong một tình huống rất đáng trách của các hậu vệ Việt Nam. Họ để Mahmour Eid một mình thoải mái xoay sở trong vòng cấm trước khi quay người dứt điểm tung lưới Tô Vĩnh Lợi.

Hậu vệ “không muốn phòng ngự”, tuyển Việt Nam đại bại sân nhà ảnh 2Bàn danh dự của chủ nhà được ghi bởi số 10 Văn Quyết. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam phải chờ tới phút 73 mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp hai nhờ công của Tấn Tài với một cú sút xa khá tốt. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà được ghi bởi Văn Quyết ở phút 89 trong một tình huống đi bóng phản công tốc độ. Tiền đạo của Hà Nội T&T thậm chí có thể lập cú đúp nếu cú dứt điểm trong thời gian bù giờ của anh có lực tốt hơn.

Thua Palestine 1-3, tuyển Việt Nam kết thúc chuỗi trận bất bại và đối diện với khá nhiều vấn đề mới. Đây là cú ngã cần thiết để kéo đội tuyển trở về với thực tế trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.

KẾT QUẢ: Việt Nam - Palestine 1-3

Bàn thắng: Văn Quyết (89’) - Abuhabib (56’), Hisham Salhi (71’), Mahmour Eid (83’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục