HLV Graechen: U19 HAGL cố gắng chơi bóng, U21 thì không

HLV Graechen: U19 HAGL cố gắng chơi bóng, U21 Việt Nam thì không

Huấn luyện viên Guillaume Graechen khẳng định chỉ có một đội cố gắng chơi bóng, đội còn lại thì không sau trận bán kết giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014 vừa diễn ra tối qua (25/10).
HLV Graechen: U19 HAGL cố gắng chơi bóng, U21 Việt Nam thì không ảnh 1Huấn luyện viên thực sự bất ngờ khi U21 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen khẳng định chỉ có một đội cố gắng chơi bóng, đội còn lại thì không sau trận bán kết giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014 vừa diễn ra tối qua (25/10).

U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG đã giành thắng lợi 4-3 trên chấm luân lưu trước U21 Việt Nam để giành quyền tiến vào trận chung kết giải U21 quốc tế. Trước đó, hai đội đã cầm hòa nhau trong 90 phút chặt chẽ, bạo lực và đầy tính toán. Huấn luyện viên Graechen tuyên bố: “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, đã kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG ghi bàn sớm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay, chỉ có một đội cố gắng chơi bóng, một đội khác thì không.”

Huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai JMG tỏ ra rất bất ngờ trước lối đá phòng ngự tiêu cực của đối thủ U21 Việt Nam: “Không, tôi không lường trước được điều này. Tôi đã quan sát hai trận cầu trước đó của họ. U21 Việt Nam có những cầu thủ kỹ thuật, tôi đã chờ đợi một trận đấu mở, một màn trình diễn cho các cổ động viên có mặt tại đây.”

Chiến thắng này đến với U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG không hề dễ dàng, thầy “Giôm” tiếp tục: “Đầu hiệp hai, tôi đã dặn các cầu thủ phải bình tĩnh, kiên nhẫn triển khai lối chơi và dồn bóng cho Phượng, Toàn, Tùng. Các cầu thủ làm điều đó không tốt lắm bởi họ có dấu hiệu mệt mỏi. Khó khăn của chúng tôi là sự chính xác trong những tình huống sau cùng, trong những đường chuyền đặt đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi. Khi đá với những đội phòng ngự, đường chuyền phải chính xác cao nhất. Sai số 50 cm cũng không được.”

Trước thềm chung kết, U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG tỏ rõ tham vọng: “Chúng tôi đã thất bại trong ba trận chung kết ở ba giải đấu. Hy vọng lần thứ tư sẽ khác. Người Pháp có một câu thành ngữ với nghĩa tương tự “quá tam ba bận”. Sau trận chung kết giải đấu ở Brunei, tôi đã có cảm giác ấy. Hy vọng lần này mọi thứ sẽ thay đổi.”

HLV Graechen: U19 HAGL cố gắng chơi bóng, U21 Việt Nam thì không ảnh 2Công Phượng thực hiện thành công một trong số những quả phạt đền của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Graechen cũng dành thời gian để nói về cậu học trò cưng Công Phượng: “Phượng đã cải thiện nhiều, cậu ấy chơi đơn giản hơn và tránh các va chạm. Phượng chỉ thiếu một bàn thắng để có một trận cầu hoàn hảo.”

Về tình huống Công Phượng đá mạnh vào biển quảng cáo sau pha bỏ lỡ cơ hội ở hiệp hai, huấn luyện viên người Pháp nhấn mạnh: “Tôi không có vấn đề gì với tình huống ấy. Tôi thích những cầu thủ giàu khát khao hơn và dám thể hiện hơn là những cầu thủ sẽ không phản ứng gì sau tình huống này. Đương nhiên, đó vẫn không phải một hành động đáng khen ngợi.”

Nói về Tuấn Anh - người đã giành cú đúp danh hiệu cầu thủ hay nhất và hành động fair-play của trận đấu, ông “Giôm” khẳng định: “Cậu ấy thậm chí xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất cả ở trận gặp U21 Sydney. Nhưng hôm nay, đánh giá cầu thủ hay nhất của chúng tôi là việc rất khó bởi cả hai hậu vệ cánh cũng đều chơi rất chắc chắn và mang lại hiệu quả trong tấn công.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục