HLV Louis van Gaal "phát điên" vì M.U bị Newcastle cầm hòa

Huấn luyện viên Louis van Gaal đã tỏ ra thất vọng và vô cùng tức giận khi Manchester United bị Newcastle United cầm hòa 3-3 ở vòng 21 Premier League.
HLV Louis van Gaal "phát điên" vì M.U bị Newcastle cầm hòa ảnh 1Louis van Gaal thất vọng khi chỉ có kết quả hòa. (Nguồn: ESPN)

Huấn luyện viên Louis van Gaal đã tỏ ra thất vọng và vô cùng tức giận khi Manchester United bị Newcastle United cầm hòa 3-3 ở vòng 21 Premier League.

"Chúng tôi đã vứt đi chiến thắng của mình. Chúng tôi lẽ ra phải kết thúc trận đấu sớm hơn," Louis van Gaal tức giận nói.

"Dù vậy, tôi nghĩ trọng tài đã sai lầm ở tình huống penalty mà chúng tôi phải nhận. Các bạn có thể thấy Mitrovic dùng tay ấn đầu Smalling xuống. Khi mà cả hai cầu thủ đều làm động tác tương tự nhau như thế thì rất khó để phân định xem bên nào ấn mạnh hơn để thổi phạt."

"Tuy nhiên tôi phải khẳng định một lần nữa. Trọng tài không cướp đi chiến thắng của chúng tôi mà là chúng tôi tự tay vứt nó đi không thương tiếc," vị chiến lược gia người Hà Lan đổ lỗi cho học trò.

"Chúng tôi đã không may mắn trong trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đã ghi được tới 6 bàn thắng nếu may mắn hơn một chút. Có rất nhiều cơ hội cực kỳ ngon ăn đã được tạo ra ngay từ những phút đầu tiên nhưng thật tiếc là chúng tôi vẫn chưa đủ may mắn."

Ở trận đấu này, Manchester United có ưu thế rất lớn khi vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Wayne Rooney và Jesse Lingard sau 38 phút thi đấu.

Tuy nhiên, họ đã để cho Newcastle vươn lên và liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Georginio Wijnaldum và Aleksandar Mitrovic, để gỡ hòa 2-2.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Rooney nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 79. Nhưng đúng phút 90, Paul Dummett đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 đầy kịch tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục