HLV Luis Enrique "nổ tưng bừng" sau khi Barcelona vào bán kết

Huấn luyện viên Luis Enrique đã không giấu được niềm vui sau khi Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước PSG, để ghi tên mình vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận tứ kết.
HLV Luis Enrique "nổ tưng bừng" sau khi Barcelona vào bán kết ảnh 1Luis Enrique bắt đầu nghĩ đến chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Huấn luyện viên Luis Enrique đã không giấu được niềm vui sau khi Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước PSG, để ghi tên mình vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận tứ kết.

"Nếu như đội bóng rối loạn, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân, nhưng sự thật mọi việc vẫn diễn ra rất trôi chảy," Enrique cho hay. "Các học trò của tôi đã vận hành chiến thuật quá tốt, hoàn hảo nhất có thể.""

"Thật tuyệt khi được thấy thái độ thi đấu của các cầu thủ, áp lực mà đội bóng tạo ra ở phần sân đối phương hay những cơ hội mà chúng tôi tạo ra. Đó là nỗ lực chung của toàn đội và là tin tức tốt lành cho những người dân Catalonia."

Hạnh phúc với chiến thắng, song vị huấn luyện viên này cũng rất thực tế khi cho rằng: "La Liga vẫn đang rất khó khăn với sự cạnh tranh gay gắt của Real Madrid, trong khi tại Champions League cũng đang còn 3 đội bóng khác có cơ hội giành danh hiệu vô địch. Ở Cúp Nhà Vua, chúng tôi cũng phải chạm trán Athletic Bilbao, đội bóng đã nhiều lần gây khó dễ cho chúng tôi."

"Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu nghĩ rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết Champions League. Chúng tôi đã đạt được những yêu cầu tối thiểu nhưng giờ là lúc hướng tới trận chung kết."

Ngoài những lời ca ngợi dành cho học trò, Luis Enrique cũng đã gửi lời chúc mừng đến Bayern Munich sau khi đội bóng này có chiến thắng 6-1 trước Porto để giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 7-4.

"Tôi rất vui khi Bayern thắng trận, tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người bạn của mình. Việc ghi 6 bàn vào lưới một đối thủ đẳng cấp trong tình cảnh thiếu hụt nhân sự cho thấy tài năng của Pep cũng như chất lượng đội hình mà anh ấy có trong tay."

Rạng sáng 23/4, hai trận tứ kết lượt về còn lại sẽ diễn ra. Real Madrid sẽ đón tiếp Atletico trên sân nhà Bernabeu, trong khi Juventus hành quân đến sân đấu của Monaco./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục