HLV U21 Malaysia: Tôi chỉ quan tâm tới Công Phượng

HLV U21 Malaysia: Hồng Duy là ai? Tôi chỉ quan tâm tới Công Phượng

Khi được hỏi về Hồng Duy, ông Hassan Sazalimohd Waras nhắc đi nhắc lại: “Tôi không quan tâm tới cầu thủ số 7. Tôi chỉ tập trung chú ý vào cầu thủ số 10, anh ta mới là cầu thủ nguy hiểm.”
HLV U21 Malaysia: Hồng Duy là ai? Tôi chỉ quan tâm tới Công Phượng ảnh 1Huấn luyện viên của U21 Malaysia chỉ để mắt tới Công Phượng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ghi hai bàn, Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn không được huấn luyện viên Hassan Sazalimohd Waras của U21 Malaysia để mắt tới. Trong mắt ông thầy người Mã, số 10 Công Phượng là nhân vật duy nhất đáng chú ý.

U19 Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu không xứng với kỳ vọng khi chỉ thắng 2-1 trước U21 Malaysia tại lượt trận hai bảng B giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh niên 2014. Dù vậy, cá nhân Hồng Duy đã có màn trình diễn ấn tượng với một cú đúp cùng danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Nhưng từng ấy thành tích là không đủ để giúp Hồng Duy được huấn luyện viên đối thủ để mắt tới.

Khi được hỏi về Hồng Duy, ông Hassan Sazalimohd Waras nhắc đi nhắc lại: “Tôi không quan tâm tới cầu thủ số 7. Tôi chỉ tập trung chú ý vào cầu thủ số 10, anh ta mới là cầu thủ nguy hiểm.”

Đánh giá về đối thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG và giải thích lý do thua trận, ông Waras tiếp tục: “Hoàng Anh Gia Lai là một đội rất mạnh. Cầu thủ của họ có kỹ thuật rất tốt vì đã được tập luyện cùng nhau nhiều năm. Họ được chuẩn bị tốt, được tập huấn châu Âu, họ vừa đá giải U19 châu Á trở về. U19 Hoàng Anh Gia Lai là tập thể rất mạnh của bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì lối đá của họ, tôi đã biết họ sẽ đá kiểu này từ đầu rồi.

Học viện Hoàng Anh Gia Lai mới đá trận đầu tiên còn chúng tôi đá trận thứ hai rồi. Chúng tôi chỉ có 24 giờ hồi phục nên đối thủ đã vào trận tốt hơn, khỏe hơn trong khi cầu thủ của tôi đã mệt mỏi và không có thời gian hồi phục.”

HLV U21 Malaysia: Hồng Duy là ai? Tôi chỉ quan tâm tới Công Phượng ảnh 2Tiền đạo mang áo số 10 cũng đã chơi khá hay ở trận đấu với U21 Malaysia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bất chấp kết quả này, U21 Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Ông Waras cũng tỏ ra hài lòng với lối chơi và tinh thần của đội bóng: “Tôi rất hài lòng vì tinh thần của cả đội. Bàn thua đầu tiên tới từ lý do tâm lý khi các cầu thủ bị căng thẳng. Bàn thua thứ hai diễn ra quá nhanh ở đầu hiệp hai. Đó là một bàn thắng rất đẹp. Nhưng sau đấy, tôi đã khắc phục những hạn chế để đội bóng có thể chơi tốt hơn.”

Ông Waras kết thúc buổi họp báo bằng những đánh giá rất cao về đối thủ. Huấn luyện viên người Malaysia tin rằng lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG hiện tại có thể đá tốt tại V-League và trở thành trụ cột tuyển Việt Nam trong tương lai gần: “Tại sao họ không thể đá V-League? Họ đã được chuẩn bị suốt nhiều năm qua, đã đá giải U19 châu Á, đã tập huấn tại châu Âu và đang đá giải U21 này. Nếu các bạn cho họ va chạm tại V-League, họ sẽ trưởng thành. Trong vài năm tới, họ có thể trở thành trụ cột của của đội tuyển Việt Nam.”

U21 Malaysia hiện đã có 3 điểm và hoàn thành số trận tại vòng bảng. Chỉ cần U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG không thua trước U21 Sydney, đội bóng Đông Nam Á sẽ chính thức đặt chân vào bán kết.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục