HLV U21 Việt Nam: Sẽ không chơi ác ý với U19 HAGL JMG

“Tôi và toàn đội đang suy nghĩ xem cần phải thể hiện mình thế nào trước U19 vì khán giả cả nước sẽ xem trận đấu này. Chúng tôi sẽ chơi fair-play, đá đẹp và không ác ý với đối thủ.”
HLV U21 Việt Nam: Sẽ không chơi ác ý với U19 HAGL JMG ảnh 1Ông Thìn tỏ ra khá thoải mái sau khi hòa U21 Thái Lan và giành ngôi nhất bảng A. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Phan Công Thìn của U21 Báo Thanh niên Việt Nam (U21 Việt Nam) khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi cống hiến, đá đẹp và hết mình trước những người đàn em U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG ở bán kết.

Thất bại 1-2 của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG trước U21 Sydney và trận hòa 1-1 của U21 Việt Nam trước U21 Thái Lan đã đưa hai đội bóng Việt Nam gặp nhau sớm tại bán kết. Trước trận đấu, huấn luyện viên Phan Công Thìn khẳng định: “Đã vào tới bán kết, đối thủ nào cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chơi một trận cầu bùng nổ trước đội U19.”

“Tôi và toàn đội đang suy nghĩ xem cần phải thể hiện mình thế nào trước U19 vì khán giả cả nước sẽ xem trận đấu này. Chúng tôi sẽ chơi fair-play, đá đẹp và không ác ý với đối thủ.”

Trước đó, huấn luyện viên người Đà Nẵng cũng tỏ ra không hài lòng với kết quả hòa U21 Thái Lan: “Tôi không vui với kết quả này nhưng hài lòng với tấm vé đi tiếp. Khi đã giành quyền vào bán kết, tôi nhận thấy động lực thi đấu của một số em đã chùng xuống. Giữa giờ nghỉ, chúng tôi đã tác động và các em đã thi đấu tốt hơn.”

“Bản thân tôi cũng từng mường tượng tới khả năng gặp U21 Malaysia ở bán kết nên đã định cho một số cầu thủ dự bị vào sân. Nhưng gần đến cuối cùng, tôi lại nghĩ cần phải đá đẹp để cổ vũ khán giả nên chỉ để Trần Phi Sơn và Phan Văn Long ở ngoài. Văn Long va chạm với trung vệ Singapore ở trận khai mạc. Em ấy đã phải nghỉ tập ba ngày vì căng cơ.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục