Hỗ trợ hai cha con "người rừng" ổn định cuộc sống

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tới thăm hỏi và hỗ trợ 2 cha con ông Thanh sau để sớm hòa nhập cộng đồng.
Để kịp thời giúp đỡ cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, sau 40 năm sống cách biệt trong rừng sâu, ngày 12/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và tặng số tiền 5 triệu đồng; huyện ủy Tây Trà tặng 1 triệu đồng để cha con ông Thanh mua sắm quần áo, ăn uống.

Đồng thời, Quỹ hỗ trợ người nghèo của Mặt trận tỉnh tặng 40 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho cha con ông Thanh. Ngôi nhà sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Trà Phong để ông Thanh, anh Lang ở cùng người con út là anh Hồ Văn Tri. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Hiện hai cha con ông Thanh đang được địa phương hỗ trợ kinh phí ăn ở và làm các thủ tục cần thiết như khai sinh, chứng minh thư, hộ khẩu, bảo hiểm. Ông Hồ Văn Thanh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Tây Trà, sức khỏe đã ổn định. Còn con trai Hồ Văn Lang, tuy vẫn còn nhớ núi rừng nhưng được bà con động viên, anh đã bắt đầu quen dần với cuộc sống mới.

Ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Phong cho biết, chúng tôi đã cắt cử người túc trực 24/24 giờ để động viên, giúp đỡ, trò chuyện cùng anh Lang. Hiện tại, anh Lang vẫn im lặng khi có nhiều người lạ tới thăm, nhưng khi chỉ có người nhà thì anh đã nói được nhiều câu.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tây Trà thì ông Hồ Văn Thanh (sinh năm 1932), nguyên quán tại thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông chuyển về sống ở thôn thôn Trà Kem, xã Trà Xinh và tham gia bộ đội Quân khu V. Khi đang làm nhiệm vụ trong quân đội thì gia đình ông ở bị trúng bom của Mỹ, hai người con đầu của ông bị chết, sau đó vợ ông chuyển về sinh sống ở xã Trà Khê, huyện Tây Trà. Khoảng năm 1973, ông chuyển về xã Trà Khê sinh sống được một thời gian ngắn thì bị bệnh tâm thần, đến năm 1974 ông dẫn đứa con nhỏ tên Hồ Văn Lang (sinh năm 1969) rời khỏi địa phương vào trong rừng sâu thuộc vùng núi Apon, xã Trà Xinh sinh sống.

Với sự quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc của người thân, bà con xóm giềng, chính quyền địa phương đây sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp hai cha con ông Thanh sớm hoà nhập cộng đồng./.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục