"Hoàng tử" Podolski chính thức giã từ đội tuyển quốc gia Đức

Lukas Podolski, chân sút có biệt danh là "Hoàng tử" đã chính thức nói giã từ đội tuyển quốc gia Đức sau 12 năm gắn bó.
"Hoàng tử" Podolski chính thức giã từ đội tuyển quốc gia Đức ảnh 1Podolski chia tay đội tuyển quốc gia Đức. (Nguồn: Getty Images)

Lukas Podolski, chân sút có biệt danh là "Hoàng tử" đã chính thức nói giã từ đội tuyển quốc gia Đức sau 12 năm gắn bó.

Trong 12 năm qua, Podolski có tổng cộng 129 lần khoác áo đội tuyển Đức và ghi được 48 bàn thắng.

Podolski đã trải qua 4 kỳ Euro và 3 kỳ World Cup và danh hiệu cao quý nhất mà anh giành được cùng tuyển Đức là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.

Đó là danh hiệu duy nhất và cũng là danh hiệu cuối cùng mà "Hoàng tử" có được cùng tuyển Đức, khi quyết định theo chân Bastian Schweinsteiger nói lời giã từ đội tuyển.

Trong bức tâm thư viết gửi người hâm mộ, tiền đạo này cho biết: Tôi đã nói với huấn luyện viên tôi sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bây giờ, tôi sẽ tập trung vào những thứ khác, tất nhiên gia đình là điều trên hết."

Podolski cũng khẳng định rằng việc phải nói lời chia tay đội tuyển là "quyết định khó khăn" và "đội tuyển quốc gia luôn ở trong trái tim tôi và sẽ luôn luôn là như vậy."

"Hoàng tử" Podolski chính thức giã từ đội tuyển quốc gia Đức ảnh 2(Nguồn: DFB)

"Tôi tự hào về những gì đã trải nghiệm cùng với DFB. Không gì có thể thay thế được niềm vui, niềm đam mê và tình đoàn kết mà tôi đã có được khi ở DFB. Từ một cậu bé Ba Lan 2 tuổi, tới Đức chỉ với một quả bóng trên tay, đến một nhà vô địch thế giới - đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng được.

Tôi từng ăn mừng những chiến thắng lớn cùng đội Đức trên đường pitch, nhưng không chỉ vậy, bên ngoài đường pitch, tôi cũng đã trải nghiệm rất nhiều điều, tới thăm nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới. Tôi đã được gặp những con người tuyệt vời và có được rất nhiều bạn bè. Điều đó thật choáng ngợp với tôi.

Cảm ơn DFB. Cảm ơn đội ngũ đứng đằng sau đội bóng. Cảm ơn các đồng đội của tôi. Và cảm ơn các HLV; cảm ơn Rudi Völler, cảm ơn Jürgen Klinsmann, và đặc biệt là cảm ơn Joachim Löw!

Tuy vậy, tôi muốn dành tặng lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các bạn. Những người hâm mộ luôn luôn ở bên cạnh tôi, ngay cả trong những giờ phút khó khăn. Tôi luôn có thể dựa vào các bạn, và mối liên hệ với các bạn vẫn luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng với tôi. Giờ đây khi tôi đã rút khỏi cuộc chơi, điều khiến tôi nhớ nhất sẽ là việc được gần gũi với các bạn.

Tôi hy vọng rằng tôi đã đáp lại được phần nào những gì các bạn đã dành cho tôi. Cảm ơn các bạn về tất cả! Tôi xin gửi lời chúc thành công trong tương lai tới đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ cổ vũ cho các cầu thủ như bất kỳ người hâm mộ lớn nào của đội bóng.

Thời gian qua là một vinh dự đối với tôi. Xin chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất!

 

Số 10 của các bạn, Poldi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục