Học sinh Hải Phòng đạt giải nhất thi viết thư quốc tế UPU 43

Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 tại Việt Nam đã trao giải nhất cho em Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 7 ở Hải Phòng.
Học sinh Hải Phòng đạt giải nhất thi viết thư quốc tế UPU 43 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mpowerable.com)

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 (năm 2014) tại Việt Nam đã trao giải nhất cho em Phạm Phương Thảo (học sinh lớp 7B8, trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức với đề tài "Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào" được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2013 - tháng 3/2014.

Đây là cuộc thi lần thứ 24 được tổ chức ở Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 1 triệu bài dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước.

Sau năm vòng chấm, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 39 bài có chất lượng nhất để trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có các giải cho thí sinh nhỏ tuổi, thí sinh dân tộc thiểu số, thí sinh khuyết tật tham gia dự thi cũng được Ban tổ chức trao giải.

Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi cho biết, đề tài năm nay hay và hấp dẫn nhưng tương đối khó với trẻ em Việt Nam vì các em chưa được tiếp cận với nhiều thể loại âm nhạc.

Tuy nhiên, những bài đạt giải đều là những bức thư hay với phát hiện độc đáo, cách hành văn trong sáng và qua mỗi bức thư, các em đã chứng minh: âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống mỗi con người, không chỉ đơn thuần để thư giãn, giải trí mà còn làm thay đổi cuộc sống con người, hướng con người tới những điều tốt đẹp hơn.

Trong bức thư đạt giải nhất của em Phạm Phương Thảo, tác giả hóa thân thành cây vĩ cầm của cậu út con bà chủ. Từ bối cảnh chồng bà chủ bỏ nhà đi theo cô nghệ sỹ chơi viôlông nổi tiếng khiến bà căm thù âm nhạc, căm thù cả cây đàn nhưng cậu út lại có ước mơ chiếm lĩnh âm nhạc để xóa đi những mặc cảm trước đây.

"Tâm hồn cậu trong sạch hơn, tươi sáng hơn, lạc quan hơn khi tiếp xúc với âm nhạc. Và khi cậu bé thay đổi, khi cậu biết sống có mục đích, muốn đi học, được chơi với bạn bè, được họ khâm phục vì tài năng chơi vĩ cầm siêu phàm của mình, vứt hết những mặc cảm của cuộc sống đen tối trước kia là lúc âm nhạc lên ngôi...", bức thư có đoạn viết.

Bài viết của em Phạm Phương Thảo đã được dịch sang tiếng Pháp và gửi tới Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để tham dự giải quốc tế với hy vọng đoạt giải cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục