"Hùm xám" vào bán kết

Chiến đấu kiên cường, "Hùm xám" vào bán kết

Dù bị Man Utd dẫn trước ba bàn, Bayern vẫn thi đấu kiên cường để ghi tên mình vào bán kết với hai pha lập công của Olic và Robben.
Dù bị Manchester United dẫn trước ba bàn, Bayern Munich vẫn thi đấu kiên cường để ghi tên mình vào bán kết Champions League với hai pha lập công của Olic và Robben.

Trước trận cầu mang tính quyết định với Bayern Munich, Manchester United đứng trước rất nhiều khó khăn. Vừa thua Chelsea và để mất ngôi đầu bảng tại Premier League, "Quỷ đỏ" còn không có sự phục vụ của một số trụ cột do chấn thương.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Alex Ferguson đã gây ngạc nhiên cho "Hùm xám" khi tung tiền đạo Wayne Rooney ra sân ngay từ đầu trận. Trong khi những "lão tướng" như Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes phải ngồi trên băng ghế bị dự để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ như Gibson, Nani và Valencia.

Với bất lợi 1-2 sau trận lượt đi, Manchester United buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Thế nên, đội chủ nhà đã nhập cuộc rất khẩn trương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Và ngay trong pha bóng đầu tiên, "Quỷ đỏ" bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Phút thứ ba, xuất phát từ pha bóng ngay ở trung tâm bên phần sân nhà, Gidson bất ngờ dứt điểm ngay ngoài vòng 16m50 sau khi phối hợp với Rooney, hạ gục thủ môn Butt mang về bàn thắng mở tỷ số cho Manchester United.

Không dừng ở đó, niềm vui của đội chủ nhà có được bàn thắng nhân đôi do công của Nani. Phút thứ 7, từ đường chuyền chuẩn xác bên cánh phải của Valencia, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có pha đánh gót kỹ thuật vào góc xa khung thành trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng thủ đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho "Quỷ đỏ."

Có được hai bàn thắng từ rất sớm, các cầu thủ Manchester United thi đấu tự tin hơn rất nhiều và liên tục gây sức ép lên khung thành đội khách, đặc biệt là tiền vệ cánh trái Valencia. Trong khi, Bayern lại tỏ ra lúng túng trong những pha xử lý bóng của mình.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, cả hai đội đếu không tạo ra được pha bóng nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Nhưng khi mà thời gian trôi về những phút cuối hiệp một, trận đấu mới thực sự bùng nổ với hai bàn thắng được ghi cho cả hai đội.

Phút 41 của hiệp một, lại từ đường chuyền bên cánh trái của Valencia, Nani lần thứ hai lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà sau khi có cú dứt điểm chuẩn xác mà không bị ai kèm.

Tuy nhiên, niềm vui của Nani cũng như đội chủ nhà chưa kịp trọn vẹn thì họ đã bị Bayern dội cho một gáo lạnh khi Olic - người hùng của "Hùm xám" trong trận đấu lượt đi trên sân Allianz Arena, lại thắp lên hy vọng cho người Đức khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 sau pha dứt điểm tinh tế.

Có được bàn thắng, Bayern bất ngờ vùng lên tấn công mạnh mẽ ở những phút cuối với hy vọng lần thứ hai xuyên thẳng mành lưới Van der Sar, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi. 3-1 nghiêng về phía Manchester United cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Khi hiệp hai mới chỉ bắt đầu được bốn phút, bất lợi đến với Manchester United khi Rafael Da Silva phải nhận chiếc thẻ vảng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn chơi với 10 người, huấn luyện viên Ferguson buộc phải lựa chọn giải pháp phòng thủ khi tung John O'Shea vào sân thay thế cho Rooney.

Có được lợi thế hơn người, các cầu thủ Bayern Munich chủ động dâng cao đội hình và liên tục gây sứ ép lên khung thành của thủ môn Van der Sar. Phút 59, Ribery tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng 16m50, tuy nhiên pha dứt điểm của anh bóng lại đi đúng vị trí thủ môn người Hà Lan đã đứng từ trước.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu (từ phút 60 đến phút 70), "Hùm xám" vẫn không ngừng tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm lên khung thành của đội chủ sân Old Trafford, nhưng đáng tiếc những pha dứt điểm cuối cùng của Ribery, Schweinsteiger và ngay cả Robben đều không thể mang về bàn thắng thứ hai cho đội khách.

Trong khi, Manchester United dù chơi phòng ngự với số đông nhưng cũng có được cơ hội nguy hiểm khi Nani bứt tốc độ rất tốt từ đường chuyền phản công rất nhanh của hậu vệ Evra. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh đã không thể lần thứ ba hạ gục thủ thành Butt.

Chơi phòng ngự với số đông và luôn rất tập trung nhưng với việc liên tục bị ép sân, đội chủ nhà đã phải chịu bàn thua thứ hai sau pha ngả bàn đèn tuyệt vời của Robben. Phút thứ 74, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Robben bất ngờ tung ra cú sút nối rất nhanh, bóng đi chìm vào góc xa trước sự bất lực của thủ thành Van Der Sar, mở toang cánh của vào bán kết cho Bayern Munich.

Không dừng ở đó, phút thứ 76, Van Buyten còn khiến các cổ động viên Manchester United giật mình khi anh tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành và nếu không có sự xuất sắc của Van der Sar thì mành lưới đội chủ nhà đã lần thứ ba phải rung lên.

Trong thời gian còn lại, dù rất nỗ lực tấn công nhưng các cầu thủ Manchester United vẫn không thể có thêm bàn thắng. Và dù giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Bayern Munich, nhưng đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi bởi luật bàn thắng sân khách.

Giành quyền vào bán kết sau hai lượt trận với tỷ số 4-4, Bayern Munich một lần nữa cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của người Đức dù đã bị Manchester United dẫn trước tới 3-0.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Bordeaux dù cũng có được chiến thắng 1-0 trước Lyon với pha lập công của tiền đạo Chamakh, nhưng cũng đã phải nói lời chia tay Champions League với kết quả sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về phía đội khách. Ở vòng bán kết, Lyon sẽ phải đối đầu với với một thử thách rất lớn, đó chính là Bayern Munich./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục