Huy chương vàng cho tinh thần đồng đội của tuyển điền kinh Việt Nam

Với "mũi nghi binh" của Võ Vũ Linh, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 800m sở trường tại SEA Games 29 do công của Dương Văn Thái.
Huy chương vàng cho tinh thần đồng đội của tuyển điền kinh Việt Nam ảnh 1Vận động viên Dương Văn Thái (giữa) nhận huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Năm 2011, tại SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia, Dương Văn Thái là mũi “nghi binh” để giúp Nguyễn Đình Cương giành huy chương vàng nội dung 800m.

Và sau sáu năm, đến lượt anh đứng trên bục cao nhất nhờ sự giúp đỡ của người đàn em Võ Vũ Linh cũng tại nội dung này.

Ở đường chạy 800m, những đối thủ lớn của Dương Văn Thái là vận động viên Vicent Royson của nước chủ nhà Malaysia, Yothin Yaprajan của Thái Lan, cùng Mervin Guarte và Marco Vilog của Philippines.

[Điền kinh Việt Nam đoạt cú đúp huy chương vàng ở đường chạy 800m]

Đây là những người đã từng thắng Dương Văn Thái hoặc có thành tích ngang bằng anh trong các lần chạm trán trước đây, và họ cũng nắm chắc được khả năng của vận động viên Việt Nam là thế nào.

Chính điều này buộc ban huấn luyện đội tuyển điền kinh phải có chiến thuật để "lấy vàng" cho Dương Văn Thái.

Và Võ Vũ Linh là nhân tố bí ẩn giúp Dương Văn Thái giành chiến thắng ở vạch đích, khi vận động viên trẻ này là người lôi kéo sự chú ý, cũng như phá sức các đối thủ trong 500m đầu tiên, trong khi Dương Văn Thái núp gió, tăng tốc mạnh mẽ trong 300m cuối cùng và đoạt chiếc Huy chương vàng xuất sắc với thành tích 1 phút 48 giây 97.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Dương Văn Thái cho biết: “Chiến thuật của ban huấn luyện và đội đề ra là Võ Vũ Linh sẽ tách tốp trong 500m đầu tiên, còn tôi sẽ là người bứt tốc trong 300m cuối cùng.

Và có thể nói chúng tôi đã phối hợp rất tốt để hoàn thành xuất sắc chiến thuật này. Chỉ tiếc là tôi chưa thể phá được kỷ lục SEA Games.”

Nói thêm về chiến thắng của người đồng đội, Võ Vũ Linh chia sẻ: “Chiến thuật của ban huấn luyện đề ra là tôi sẽ tấn công giúp anh Thái giành huy chương vàng và phá kỷ lục.

Tôi rất vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là lần đầu tiên tôi lên đội tuyển và tham gia thi đấu ở SEA Games, nên tôi cảm thấy rất tự hào vì đã giúp anh Thái giành ​huy chương vàng.”

Như vậy với "mũi nghi binh" Võ Vũ Linh, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung 800m sở trường tại SEA Games lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục