Italy: Đạp xe hơn 2.000km để cổ vũ cho việc đọc sách

Hai người đàn ông Italy quyết định đạp xe hơn 2.000km bắt đầu từ vùng Val d'Aosta chạy dọc theo chiều dài đất nước và kết thúc ở Rome, nhằm cổ vũ việc đọc sách.
Italy: Đạp xe hơn 2.000km để cổ vũ cho việc đọc sách ảnh 1Ông Tony Wheeler, nhà sáng lập Lonely Planet, bắt đầu hành trình cổ vũ cho việc đọc sách. (Nguồn: ANSA)

Đối với không ít người, việc đạp xe hơn 2.000 cây số từ núi Alps xuống phía dưới nước Ý để thể hiện tình yêu đối với sách và khích lệ những người khác yêu sách đòi hỏi rất nhiều sức lực, niềm đam mê, và cả một chút điên rồ.

Song, đó là điều mà biên tập viên sách Michele Marziani của nhà xuất bản Ediciclo, chuyên gia về xe đạp, cùng Tony Wheeler, người sáng lập ra serie sách du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet, đã bắt đầu làm trong chuyến đi nhằm cổ vũ cho việc đọc sách của người Italy.

Hành trình của hai người bắt đầu từ vùng Val d'Aosta, miền bắc Italy, chạy dọc theo chiều dài của nước này và kết thúc ở Rome.

Sau đó, vào năm 2015, họ lại thực hiện một hành trình mới bắt đầu từ Palermo, trên đảo Sicily và kết thúc ở bờ biển Adriatic, vùng biển phía đông của Italy.

Điều thú vị của chuyến đi bằng xe đạp này không chỉ là những tuyến đường qua những vùng đất đẹp đẽ và lãng mạn của Italy, mà các chặng dừng chân của Marziani và Wheeler chính là các thư viện, các hiệu sách, trường học.

Họ cũng sẽ có mặt ở tất cả những ngày hội sách diễn ra ở những thành phố lớn của Italy từ nay cho đến năm 2015, như các liên hoan sách ở Turin, Mantova, Verona, thủ đô Rome và ở đảo Sardegna.

Theo biên tập viên Marziani, tại các điểm dừng chân, ông và ông Wheeler sẽ gặp gỡ các nhà văn, độc giả, nhà báo, các nhà làm văn hóa và cùng họ tiến hành những chiến dịch khuyến khích đọc sách cho mọi người.

Ông cũng cổ vũ cho việc đi xe đạp và sử dụng những cuốn sách viết về du lịch đường trường để cung cấp thông tin.

Ngoài ra, bản thân người đi xe đạp cũng có thể trở thành những người viết sách, trên cơ sở những gì họ đã được chứng kiến trên đường.

Tổng cộng họ sẽ di chuyển bằng xe đạp trên 2.000km, trải qua 28 chặng, gặp gỡ 20 nhà xuất bản và đến 80 thư viện, nhà sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục