Italy kỷ niệm tròn một năm ngày đắm tàu 5 sao

Những người sống sót, người thân của nạn nhân và người dân địa phương đã tập hợp kỷ niệm một năm ngày vụ đắm tàu Costa Concorida.
Những người sống sót, người thân của nạn nhân và người dân địa phương trên đảo Giglio, Italy đã tập hợp để kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ tai nạn tàu Costa Concorida, làm 32 người thiệt mạng.

Thị trưởng hòn đảo, ông Sergio Ortelli cho biết: "Đây là một ngày đáng nhớ và là một kỷ niệm khó quên."

Lễ tưởng niệm bắt đầu sáng 13/1, khi các công nhân dọn dẹp bãi đá mà chiếc tàu du lịch 5 sao đã đâm phải một năm về trước.

Người thân của các nạn nhân cũng sẽ thả những vòng hoa trôi đến phần còn lại của con tàu, vốn vẫn đang nằm ngoài biển.

Còn tại nhà thờ trên đảo, một cuộc míttinh được tổ chức với sự tham dự của các thành viên thuộc lực lượng cứu hộ, những người được nhận các phần thưởng vinh danh vì đã bất chấp hiểm nguy để giải cứu các nạn nhân vụ đắm tàu được coi là “Titanic thứ hai.”

Sau một phút tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 20 giờ 45 ngày 14/1 (rạng sáng theo giờ Việt Nam), thời điểm chiếc tàu gặp nạn, tất cả những chiếc tàu cá ở khu vực sẽ bấm còi như một hành động tưởng nhớ những người đã khuất.

Còn từ bến cảng, 32 phát đại bác đã được bắn, mỗi phát đại bác tượng trưng cho một người đã mất.

Chủ sở hữu của con tàu, hãng Costa Crociere cũng sẽ có những động thái tưởng nhớ nhân một năm xảy ra vụ tai nạn.

Hãng Costa Crociere cũng sẽ tổ chức các lễ tưởng niệm tại Lima, Malini, Bali, Jarkata, Goa, Mumbai và Thượng Hải, quê hương những thủy thủ từng làm trên tàu Costa Concorida./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục