Italy thảm bại 1-4 trước Đức: Có một Azzurri không hy vọng?

Trận hòa trên cơ trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha của đội quân áo thiên thanh cách đây ba ngày đã đi hoàn toàn vào dĩ vãng sau cơn ác mộng tại Allianz Arena - thua Đức 1-4.
Italy thảm bại 1-4 trước Đức: Có một Azzurri không hy vọng? ảnh 1Italy (áo xanh) gây thất vọng trước Đức. (Nguồn: Guardian)

Trận hòa trên cơ trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha cách đây ba ngày đã đi hoàn toàn vào dĩ vãng sau cơn ác mộng tại Allianz Arena. Trước nhà đương kim vô địch thế giới Đức, Italy yếu ớt của Antonio Conte đã sụp đổ hoàn toàn.

Những tifosi có kiến thức lẫn trải nghiệm có quyền bao biện rằng Italy chưa bao giờ thi đấu tốt trong loạt trận giao hữu trước một giải đấu lớn.

Còn nhớ, hơn hai tuần trước khi World Cup 2006 khởi tranh, đội bóng của Marcello Lippi thậm chí đã để đội bóng địa phương nơi họ đóng trại tập huấn cầm hòa trong một trận giao hữu. Không ngôi sao nào trong số những Alessandro Del Piero, Luca Toni hay Francesco Totti nổ súng nhưng sau cùng Azzurri vẫn lên ngôi vô địch thế giới.

Thua đương kim vô địch thế giới Đức gần ba tháng trước Euro vì thế chưa phải điều gì đó thảm họa. Luận điểm này đúng về mặt logic, nhưng sai hoàn toàn trên thực tế.

Cách đây 10 năm, trước khi lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ trước thềm World Cup 2006 (3 hòa, 1 thua), Italy của Lippi đã quật ngã chính Đức khi đó đang trên đà tái thiết của Juergen Klinsmann tới 4-1 trên sân Artemio Franchi theo đúng kịch bản mà Italy đã thua vào đêm qua, dẫn 4-0, sau đó để đối thủ gỡ 1 bàn vào cuối trận.

Italy đã hòa Thụy Sĩ, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, thua Croatia vào thời điểm đó. Đó đều là những đối thủ thấp hơn hẳn Italy về mặt đẳng cấp. Những khúc mắc về mặt phong độ, chấn thương lẫn tâm lý (vụ Calciopoli) biến những đôi chân thiên thanh lúc đó trở nên ì ạch. Azzurri của Lippi sảy chân vì từng cá nhân của họ đủ mạnh để không thể lắp ghép ngay lập tức trở thành một cỗ máy chiến thắng.

Nhưng Italy của Conte đêm qua đã thua Đức theo cách hoàn toàn khác, đó giống như một trận thua của một đội hạng nhất với nhà vô địch. Không có chút nào nơi đội bóng của Conte đêm qua xứng đáng với lịch sử bốn lần vô địch thế giới.

Bốn bàn thắng của Đức vào đêm qua đều tới trực tiếp từ những lỗi không thể chấp nhận của hàng phòng ngự thiên thanh. “Cỗ xe tăng Đức” vào đêm qua đã “outplay” hoàn toàn Italy nhờ tốc độ, sự nhuần nhuyễn cùng đẳng cấp vượt trội.

Ngay cả khi Conte có tìm ra sơ đồ chiến thuật phù hợp để chống lại những người Đức (về mặt lý thuyết) thì thực tế trên sân với những con người thiếu kinh nghiệm (Insigne, Darmian, Bernardeschi), thiếu đẳng cấp (Montolivo, Zaza), Die Mannaschaft vẫn cho thấy họ thừa khả năng đè bẹp Italy.

Những ký ức về các chiến thắng trước Đức tại Dortmund (bán kết World Cup 2006) hay Warsaw (bán kết Euro 2012) vẫn còn in đậm trong tâm trí của những tifosi, nhưng vin vào đó để khẳng định một kết quả tốt sẽ luôn đến trước đối thủ ngày càng tiến lên với tốc độ khủng khiếp này thì hoàn toàn là hão huyền. Italy đang tụt lại quá sâu so với những người Đức.

Conte thừa nhận “không biết chuyện gì sẽ đến nếu gặp Đức tại Euro 2016,” ông đã đúng. Nếu cứ tiếp tục chơi bạc nhược, bảo thủ như hiện tại, Italy thậm chí còn có thể thua đậm hơn tại Pháp mùa Hè tới.

Còn ba tháng để Conte cải thiện đội tuyển Italy, cả về tinh thần, tâm lý lẫn lối chơi. Điều này có thể? Nếu những tifosi mong muốn một câu trả lời có, e rằng Conte sẽ làm tất cả phải thất vọng.

Hơn một năm rưỡi trôi qua, Italy của Conte chẳng mạnh hơn Italy của Prandelli là bao. Thậm chí, sau Euro 2016, Conte sẽ rời đội tuyển quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục