Jose Mourinho bảo vệ Diego Costa, "gây hấn" với Arsene Wenger

Bất chấp việc Diego Costa bị nhiều người lên án vì những hành động kh​ông đẹp, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn ra sức bảo vệ học trò của mình.
Jose Mourinho bảo vệ Diego Costa, "gây hấn" với Arsene Wenger ảnh 1Mourinho hài lòng với những gì mà học trò đã thể hiện. (Nguồn: Daily Mail)

Diego Costa đã bị nhiều người lên án vì những hành động kh​ông đẹp và là nguyên nhân khiến Gabriel Paulista của Arsenal ​lĩnh thẻ đỏ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn ra sức bảo vệ học trò của mình.

Thậm chí, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn không ngần ngại "gây hấn" trở lại với Arsene Wenger, dù trước trận đấu hai người vừa mới "chạm tay" nhau ngoài đường biên.

"Tôi đã đối đầu với Arsenal rất nhiều lần và chỉ để thua duy nhất một. Đó là trận đấu mà chúng tôi đã mất chức vô địch Siêu Cup Anh, một trận đấu mà chúng tôi chơi không hay nhưng đã cư xử sau trận đấu một cách tuyệt vời. Không một lời bào chữa, không khóc lóc rên rỉ," Mourinho châm chọc sau trận đấu.

"Thay vì nói về Diego Costa, hãy nhìn vào hành động của Gabriel. Costa vẫn chơi theo cách bình thường của cậu ấy và đó là lý do vì sao mà các sân vận động luôn đầy ắp khán giả và các trận đấu được bán ra khắp thế giới với giá cả tỷ đô. Các trận đấu phải diễn ra như thế."

"Ngày hôm nay, Diego đã chơi rất tuyệt vời và cậu ấy là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đối với tôi," vị chiến lược gia người Bồ nói.

"Họ nói về sự bất công của trọng tài nhưng ông ấy cũng đâu có cho chúng tôi được hưởng hai quả phạt đền. Gabriel đã có hành vi xô ngã Hazard giống như trong một trận bóng bầu dục. Hiệp hai, Costa cũng đã bị đốn ngã. Nếu như trong bóng bầu dục, đó sẽ là những pha bóng hay nhưng trong bóng đá, rõ ràng đó là những quả phạt đền."

"Wenger trước trận đấu đã nói rằng tôi đang phải đối phó với những thất bại nhưng giờ đây chính ông ta mới là người phải đối phó với những thất bại."

Jose Mourinho bảo vệ Diego Costa, "gây hấn" với Arsene Wenger ảnh 2Gabriel Paulista bị truất quyền thi đấu ngay trước khi hiệp 1 khép lại. (Nguồn: PA)

​Ở trận cầu tâm điểm vòng 6 Premier League, Chelsea được thi đấu hơn người ở phút 45+1 và phải đến phút 53 họ mới có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu của Kurt Zouma.

Đến phút 79, The Blues tiếp tục có lợi thế về quân số khi Santi Cazorla bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi. Với lợi thế hơn 2 người, Chelsea nỗ lực tấn công ở những phút còn lại và có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Eden Hazard ở phút 90+1.

Nói về trận đấu này, Mourinho đã không ngớt lời ca ngợi học trò. "Đó là một màn trình diễn tuyệt vời, một chiến thắng xứng đáng, tôi hoàn toàn hài lòng về phong độ của các cầu thủ. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều trong hai trận đấu gần đây nhất."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục