Jose Mourinho "phớt" cuộc khẩu chiến Xabi - Xavi

Trong khi Xavi và Xabi đang khẩu chiến trên các mặt báo vì mình thì Jose Mourinho lại cho rằng ông “hạnh phúc dù bị chỉ trích.”
Trong khi hai trụ cột của Tây Ban Nha là Xavi và Xabi Alonso đang khẩu chiến trên các mặt báo vì mình thì huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn rất vui vẻ chia sẻ hôm 15/10 rằng ông “hạnh phúc dù bị chỉ trích” miễn rằng điều đó đem lại động lực cho các cầu thủ. Với nhà cầm quân của Real Madrid, điều đó tốt đẹp hơn nhiều với việc ngồi yên và có một mối quan hệ hòa nhã với phóng viên và các học trò.

“Người đặc biệt” chia sẻ: “Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi thích nhận sự chỉ trích vì sự hung hãn trong một buổi họp báo để các cầu thủ của tôi cảm thấy tự ái hơn là suốt ngày cư xử đúng đắn để rồi tiếp tục thua.”

Nhiệm vụ của Mourinho và các học trò mùa này không chỉ là bảo vệ ngôi vô địch Liga mà còn phải vô địch Champion League. Tuy nhiên sự khởi đầu tại giải quốc nội của Real là khá tệ hại và khiến cho họ bị đại kình địch bỏ xa với tận tám điểm.

Song Mourinho tin rằng trận thắng nghẹt thở trước Manchester City tại Champion League và trận hòa trên sân Barca đã chứng tỏ mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên. “Chúng tôi vẫn thua họ tám điểm nhưng sau những trận đấu đó, Real lại trở nên mạnh mẽ hơn.”

Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ này lại không hề đả động tới cơn bão chấn thương mà loạt trận quốc tế vừa qua đã đem đến cho đội bóng của ông. Sau khi Coentrao chấn thương do tập trung tới tuyển Bồ, tới lượt một hậu vệ trái khác là Marcelo của Brazil gặp hạn. Trong lúc chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Nhật Bản, hậu vệ năng nổ này đã bị gãy chân và sẽ phải dưỡng thương tới tận ba tháng. Điều này khiến cho cánh trái của Real sẽ trở thành tử huyệt do thiếu một hậu vệ trái thực thụ trong những tuần sắp tới.

Những tháng gần đây, Mourinho liên tục nói tới khả năng quay trở lại nước Anh, song trước khi làm được điều đó, ông vẫn muốn làm nên lịch sử tại Real. Nếu đăng quang tại Champion League, ông sẽ trở thành người đầu tiên vô địch Châu Âu với ba câu lạc bộ khác nhau.

Mourinho cho biết mình vẫn đang hạnh phúc tại Madrid thời điểm này, ngay cả khi có những “fan giả mạo” (cụm từ dành cho những người liên tục chỉ trích đội bóng) không thích ông.

Ông bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng mình được tôn trọng. Rõ ràng là không phải bởi tất cả, song điều đó cũng rất là bình thường. Tôi luôn nghĩ rằng có tồn tại những người hâm mộ giả tạo, song những fan với chiếc khăn choàng Real quấn quanh cổ, rồi những người ủng hộ tôi gặp ở ngoài đường nữa... đã giúp tôi cảm nhận được rằng họ tin vào tôi.”/.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục