Juan Mata lĩnh thẻ đỏ, Man United ôm hận trước West Brom

Manchester United đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới khi để thua 0-1 trước West Brom ở trận đấu muộn vòng 29 Premier League.
Juan Mata lĩnh thẻ đỏ, Man United ôm hận trước West Brom ảnh 1Juan Mata bị lĩnh thẻ đỏ trong trận M,U thua West Brom. (Nguồn: Reuters)

Manchester United đã tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới khi để thua 0-1 trước West Brom ở trận đấu muộn vòng 29 Premier League.

Jose Salomon Rondon chính là người khiến đoàn quân của Louis van Gaal phải ôm hận với pha lập công ở phút 67.

Thất bại này khiến Manchester United phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 47, kém đội xếp thứ tư là Manchester City đến 3 điểm.

Thậm chí, khoảng cách này có thể nới rộng lên thành 6 điểm nếu đội chủ sân Etihad giành chiến thắng ở trận đá bù.

Trong khi đó, West Brom đã leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 39 điểm và tiếp tục hy vọng có thể giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Ở trận đấu đêm qua, dù được đánh giá cao hơn song Manchester United đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của West Brom.

Thậm chí, họ còn phải rơi vào cảnh thiếu người chỉ sau 26 phút sau khi Juan Mata bị truất quyền thi đấu.

Khó khăn chồng chất khó khăn, phút 67, Quỷ đỏ đã phải nhận "trái đắng: khi West Brom có bàn thắng khai thông bế tắc. Từ đường tạt bóng của Pocognoli, Salomon Rondon dứt diểm chính xác giúp đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 1-0./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục