Juergen Klopp giúp Liverpool trở lại thời huy hoàng của The Beatles

Bằng một cách nào đó, Juergen Klopp đã tạo ra một Liverpool rắn rỏi, hấp dẫn, mạnh mẽ như tất cả những ai mong muốn ở ông.
Juergen Klopp giúp Liverpool trở lại thời huy hoàng của The Beatles ảnh 1Bức ảnh ca ngợi sự cống hiến của Klopp cho Liverpool. (Nguồn: BTSport)

Trang ​Twitter chính thúc của kênh truyền hình BTSport (Anh) vừa qua đã chế ra một bức ảnh nhằm cổ động Liverpool thềm trận chung kết Europa League với Sevilla.

Bốn người xuất hiện trong bức ảnh là Juergen Klopp, James Milner, Roberto Firmino, Philippe Coutinho đã hiện lại “cú qua đường” huyền thoại của “Tứ quái” The Beatles ngày nào tại Abbey Road. Những cổ động viên Liverpool sung sướng nghĩ tới khung cảnh huy hoàng xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ấy.

Trong bức ảnh đó, BT Sport đã khéo léo xếp huấn luyện viên Juergen Klopp mặc áo trắng đi đầu, hai tay đút túi quần, tái hiện hoàn hảo bóng dáng thủ lĩnh John Lennon. John đã đưa The Beatles từ những chàng trai trẻ Liverpool đánh nhạc gần một tháng trời liên tục với sự trợ giúp của thuốc kích thích tại bến cảng Hamburg tới vị thế của ban nhạc số một thế giới vào giữa thập niên 60.

Còn Klopp của hiện tại đang đưa Liverpool trở nên vĩ đại trở lại. Với sự cuồng say, mê đắm, và cả niềm tin bất diệt vào chiến thắng. Vào thời điểm Liverpool sa thải Brendan Rodgers đầu tháng 10, có những ai dám tưởng tượng đội bóng này sẽ có thể chạm tay vào một chiếc cúp châu Âu vào cuối mùa? Không ai cả. Nhất là khi đội Liverpool của Klopp không chi dù chỉ một xu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thi thoảng tại Premier League còn thua cách biệt Newcastle, Watford trong những trận đấu như... đùa.

Nhưng rồi bằng một cách nào đó, Klopp đã tạo ra một Liverpool rắn rỏi, hấp dẫn, mạnh mẽ như tất cả những ai mong muốn ở ông trong ngày cánh tay ông và chiếc khăn quàng đỏ của Liverpool tạo thành hình cầu vòng trên sân Anfield. Đội chủ sân Anfield có thể thua nhưng sau cùng vẫn sẽ chiến thắng bằng thứ sức mạnh tinh thần không thể tin nổi. Liverpool đã thua Dortmund tới 0-2 chỉ sau có 9 phút bóng lăn tại Anfield trong khuôn khổ trận tứ kết lượt về Europa League nhưng rồi ngược dòng thắng 4-3 chung cuộc bằng bàn ấn định tỉ số đúng phút cuối cùng.

Đội Liverpool đó cũng đã thua Villarreal 0-1 tại bán kết trên sân khách bằng bàn thắng đúng phút cuối cùng, nhưng rồi thắng thuyết phục 3-0 tới bất ngờ ở trận lượt về. Phải chứng kiến các cổ động viên Liverpool trên khán đài khóc đỏ hoe mắt vì hạnh phúc thì mới biết, Klopp đã tạo ra thứ giá trị gì Anfield.

Người ta yêu nhau vì bất ngờ. Giờ tất cả phải yêu Liverpool vì những bất ngờ không thể đoán định đó.

Đêm nay, sân St Jakob Park, Liverpool của Klopp sẽ bước vào trận chiến lớn nhất của cả mùa giải, trận chung kết Europa League với đối thủ Sevilla. Những cổ động viên Liverpool lẫn trung lập trên toàn thế giới liệu có muốn điều bất ngờ gì nữa tới từ đội Liverpool của Klopp? E là không. Những bất ngờ đã tới đủ. Liverpool là một câu lạc bộ vĩ đại và phải trở lại với vị thế đó bằng chiếc cúp vô địch Europa League này. Klopp phải làm điều đó.

Năm 1969, “Abbey Road" với bìa đĩa là cú “băng qua đường” huyền thoại đã trở thành album… cuối cùng của The Beatles. Năm tháng sau khi (lại) gây sốc với cả thế giới, John Lennon tuyên bố với ba thành viên còn lại mình rời nhóm, đánh dấu sự tan rã của một trong những ban nhạc xuất sắc nhất lịch sử.

Dĩ nhiên, Klopp với Liverpool sẽ không có kết thúc nhanh chóng như thế. Trận chung kết đêm nay là “Abbey Road” của Klopp tại Anfield, nhưng đó sẽ mở ra một thời kỳ Liverpool vĩ đại chứ không suy tàn như Beatles ngày nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục