Juve lần thứ 5 liên tiếp giành Scudetto: Serie A quá nhàm chán

Juventus lần thứ 5 liên tiếp giành Scudetto: Serie A quá nhàm chán

Serie A dường như đang trở nên nhàm chán khi chứng kiến cảnh Juventus liên tiếp giành Scudetto trong suốt 5 mùa giải vừa qua.
Juventus lần thứ 5 liên tiếp giành Scudetto: Serie A quá nhàm chán ảnh 1Juventus lần thứ 34 đăng quang Serie A. (Nguồn: Getty Images)

Dù người Italy... trốn làm việc nổi tiếng châu Âu nhưng 15 giờ chiều ngày thứ Hai không phải là thời điểm thích hợp để đi xem bóng đá. Trận Derby della Sole giữa Roma và Olimpico thưa thớt khán giả vì lẽ đó. Điều này cùng hàng loạt những bất thường khác trong việc sắp xếp lịch thi đấu sau cùng vẫn dẫn tới kết quả quen thuộc và nhàm chán suốt nhiều năm qua tại Italy: Juventus giành Scudetto.

Vòng 35 chắc chắn là vòng đấu đặc biệt nhất Serie A mùa này với thời gian thi đấu dài nhất (từ thứ bảy tới rạng sáng thứ ba), khung giờ bất thường nhất (15 giờ chiều thứ hai giờ Italy cho trận tâm điểm Roma-Napoli), và dĩ nhiên còn là vòng đấu chứng kiến nhà vô địch Juventus ăn mừng Scudetto lần thứ năm liên tiếp trong... phòng ăn khi đối thủ trực tiếp Napoli thất trận.

Điều nghịch lý một cách... hợp lý này cũng đã phản ánh bộ mặt của Serie A mùa giải này. Những bất ngờ có thể đến vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, nhưng sau cùng kết quả vẫn hướng thẳng về thành phố công nghiệp Turin, nơi Juve đang là “Bà đầm già” khổng lồ thâu tóm tất cả.

“Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome” là câu ngạn ngữ nói về sự thống trị của người La Mã trên toàn thế giới trong thời kỳ cổ đại. Hiện tại, hậu duệ của người La Mã là Italy không còn thống trị nơi nào trong thế giới bóng đá nữa, và mọi ngả đường chỉ trên bờ cõi Italy giờ đều dẫn về thành phố công nghiệp Turin.

Inter, Roma, Fiorentina, Napoli đều đã có lúc dẫn đầu bảng nhưng chỉ cần Juve chạm tới ngôi vị này một lần, nó sẽ không đổi chủ. Gonzalo Higuain đã ghi tới 30 bàn nhưng không thể giúp Napoli vượt qua Juve có Dybala là chủ công với số bàn chỉ bằng một nửa El Pipita.

Hay đáng sợ hơn cả là việc Juve đã giành tới 73/75 điểm tối đa (thắng 24/25 trận) kể từ sau trận thua Sassuolo vào cuối tháng 10 để nhảy từ vị trí thứ 12 tới ngôi đầu bảng và giờ là Scudetto.

Điều quan trọng vào lúc này đó là việc Juve sẽ dùng Scudetto lần thứ 34 này để hướng tới những đỉnh cao nào trong mùa giải tới. Huấn luyện viên Max Allegri đã khẳng định Juve sẽ giành Champions League trong hai năm sau khi ông gia hạn hợp đồng. Mùa trước, việc lọt vào trận chung kết Champions League đã giúp Juve cải tạo đội hình thành công trong mùa này với sự xuất hiện của Paulo Dybala, Sami Khedira hay Alex Sandro.

Hiện tại sau Scudetto lần thứ năm liên tiếp cùng những lời hứa hẹn của ban lãnh đạo, Juve càng cơ sở để mơ xa với những tăng cường lực lượng đáng kể. Javier Pastore, Isco hay Oscar đều đang đánh tiếng muốn tới sân Juventus Stadium để biến “Bà đầm già” trở thành thế lực thực sự ở trời Âu chứ không còn xưng vương chỉ trong biên giới Italy.

Sự nhàm chán của Serie A đã bắt đầu buộc “Bà đầm già” phải chi tiền để tự thay đổi cuộc chơi của chính mình. Mùa tới rất có thể, Juve sẽ xao nhãng dần Serie A để dồn toàn lực cạnh tranh tại Champions League. Song xao nhãng là một chuyện, nhưng các đối thủ có lợi dụng thời cơ đó để tranh Scudetto với Juve hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Mọi nẻo đường mùa tới sẽ dẫn về đâu, Turin, Rome, Milan hay Naples? Chưa ai biết, nhưng hiện tại Turin đang là thủ đô bóng đá của Italy đầy nhàm chán.

CON SỐ

1: Juve là đội đầu tiên giành Scudetto trong 10 năm trở lại đây khi không kết thúc lượt đi với vị trí đầu bảng

1: Juve chỉ mất điểm đúng một lần kể từ tháng 10, đó là trận hòa 0-0 với Bologna ở vòng 26, còn lại toàn thắng.

34 & 5: Đây là Scudetto lần thứ 34 của Juve, và là lần thứ 5 liên tiếp sau Scandal Calciopoli.

7: Đây là Scudetto lần thứ bảy trong sự nghiệp của Gianluigi Buffon, thủ thành người Italy có số lần giành Scudetto bằng với Bologna chỉ kém bốn CLB là Genoa (9), Inter (18), Milan (18) và Juve (34).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục