Juventus hoàn hảo nhưng không thắng được bản lĩnh "Hùm xám"

Juventus chỉ mất có nửa hiệp 1 để phá hủy toàn bộ lợi thế của Bayern tạo ra ở trận lượt đi nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có thể đi tiếp.
Juventus hoàn hảo nhưng không thắng được bản lĩnh "Hùm xám" ảnh 1Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: AFP)

Một kịch bản rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn đã xảy ra tại Allianz Arena rạng sáng nay. Không lợi thế, không ranh giới, không những giả định chủ quan, không cả nhân nhượng. Juventus và Bayern Munich đã tạo ra tất cả, cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn nhất vòng knock-out đầu tiên của Champions League.

Juve “đã” hoàn hảo

Có lẽ không một ai, ngay cả những cổ động viên Juve lạc quan nhất có thể tưởng tượng tới việc “Bà đầm già” chỉ mất có nửa hiệp 1 để phá hủy toàn bộ lợi thế của Bayern tạo ra ở trận lượt đi khi ghi hai bàn vào lưới của Manuel Neuer sau những pha lập công của Paul Pogba và Juan Cuadrado.

Xét về mặt chiến lược, huấn luyện viên Max Allgeri đã khống chế Bayern hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên, ông kéo Patrice Evra đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3-5-2, đưa Juan Cuadrado và Alex Sandro chơi dọc cánh phải phong tỏa toàn bộ hai cánh của đội chủ nhà. Phía trên hàng công, Paul Pogba và Alvaro Morata được tạo điều kiện chơi rộng. Bayern vỡ nát với những toan tính này của Juve khi không đưa được bóng vào vòng cấm, ngược lại liên tục dính phản công vỗ mặt khi David Alaba và Joshua Kimmich luôn luôn rơi vào tình trạng đối mặt với hai cầu thủ Juve áp sát.

Cả hai bàn thắng của Juve đều tới từ những tình huống tận dụng tối đa sai lầm của… cả hàng phòng ngự Bayern. Từ Neuer, Benatia cho tới Kimmich, Alaba. Nhưng bóng đá không thể là cuộc chơi của chỉ 45 phút, Allegri đã phong tỏa Bayern một cách hoàn hảo theo cách như vậy, tạo ra lợi thế dẫn 2-0 để rồi tự tay chính mình vứt bỏ đi tất cả sau những quyết định thay người thiếu sáng suốt vào hiệp 2.

Bản lĩnh “Hùm xám”

Bayern của 45 phút đầu tiên có thể là phiên bản “Hùm xám” yếu ớt nhất mà người hâm mộ đội bóng Đức đã từng chứng kiến tính từ sau trận thua vỡ mặt 0-4 trước Real Madrid tại vòng bán kết Champions League mùa 2013-14. Nhưng Bayern của hiệp hai, và cả hai hiệp phụ lại có thể là Bayern tạo ra nhiều cảm xúc nhất dưới thời Pep Guardiola.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã lợi dụng triệt để quyết định rút Alvaro Morata của Allegri ra khỏi sân để cởi trói cho Alaba cũng như Kimmich, những cầu thủ chuyền bóng giỏi hơn phòng ngự. Bayern đã pressing, gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Juve, và cuối cùng, đại diện tới từ nước Đức cuối cùng cũng đã làm được.

Cả hai bàn thắng của Bayern trong 90 phút chính thức đều là những tình huống các tiền vệ cánh có thừa thời gian để ngắm nghía trước khi tạt bóng vào vòng cấm Juve, hệ quả của việc Juve đuối sức, cùng với việc Pep tung thêm nhân lực chơi ở hai biên vào sân (Coman, Juan Bernat).

Trong thời gian hiệp phụ, câu chuyện ghi bàn của Bayern trở nên đơn giản khi đội chủ nhà vượt trội hơn đội khách cả về thể lực lẫn tinh thần. Hai bàn thắng của Thiago Alcantara và Kingsley Coman vào thời điểm hiệp phụ thứ hai đến như một điều tất yếu.

Điều đáng bàn nhất là việc Bayern của Pep đã làm phục sinh tinh thần Đức, điều tưởng chừng như đã mất dưới thời Pep trong cuộc đấu với Juve. Thomas Mueller gần như biến mất trong cả trận nhưng vẫn có mặt đúng lúc để tận dụng cơ hội cuối cùng của “Hùm xám” để gỡ hòa. Đó là sự lạnh lùng có phần quá đáng của những người Đức, vốn luôn nổi tiếng nhờ những màn lội ngược dòng kịch tính trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá thế giới.

Neuer có thể sai lầm, Lahm có thể nóng tính nhưng cuộc chơi vẫn nằm trong tay người Đức chừng nào họ chưa muốn buông ra. Bayern rạng sáng nay đã cho thấy điều đó, trước “Bà đầm già” đã có lúc tưởng chừng như hoàn hảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục