Kêu gọi Apple giúp đỡ

Công nhân Trung Quốc kêu gọi hãng Apple giúp đỡ

Nhiều công nhân tại Trung Quốc kêu gọi hãng Apple giúp đỡ vì tình trạng ngộ độc hóa chất đang ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
Các công nhân Trung Quốc làm việc tại một nhà máy chế tạo màn hình cảm ứng cho các sản phẩm thuộc Apple như iPod, iPhone… đã gửi thư kêu gọi công ty Mỹ giúp đỡ giải quyết tình trạng ngộ độc hóa chất mà theo các công nhân vẫn đang làm ảnh hưởng sức khỏe họ một cách nghiêm trọng.

Nhà máy trên nằm trong một khu công nghiệp ở thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô) và thuộc về tập đoàn Đài Loan Wintek.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 8/2009, nhà máy này thừa nhận trong quá trình sản xuất có sử dụng hóa chất hexyl hydride, hay còn gọi là n-hexane, để làm sạch màn hình.

Loại hóa chất này bay hơi nhanh hơn cồn, giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Sau khi phát hiện hóa chất trên gây ngộ độc ở hàng trăm công nhân, nhà máy đã ngừng sử dụng và quay lại dùng cồn để làm sạch màn hình.

Trong bức thư gửi Steve Jobs, CEO của Apple, các công nhân viết: “Đây là một tử thần vô hình. Từ khi n-hexane được dùng, lợi nhuận của Apple và Wintek đã tăng thêm hàng chục triệu USD mỗi tháng trong khi tính mạng và sức khỏe của chúng tôi bị đe dọa.” Bức thư trên được ký bởi 5 người đại diện cho các công nhân nhà máy.

Vấn đề ngộ độc n-hexane cũng được đề cập trong một báo cáo gần đây của Apple. Báo cáo nói rằng 137 công nhân nhà máy Wintek phải nhập viện vì ngộ độc nhưng tất cả đã bình phục.

Tuy nhiên, các công nhân nhà máy trên cho biết Wintek đã không bồi thường thỏa đáng cho những người bị ngộ độc, gây sức ép buộc những người nhận bồi thường phải nghỉ việc, không có những bảo hiểm, cam kết trả chi phí y tế trong trường hợp các công nhân bị ngộ độc sau này bị thêm bệnh mới vì n-hexane.

Jia Jingchuan, một kỹ thuật viên 27 tuổi làm cho Wintek và bị ngộ độc n-hexane, bày tỏ: “Tôi hy vọng Apple tôn trọng giá trị và công sức lao động của chúng tôi. Mong rằng Apple sẽ có lời xin lỗi.”

Guo Ruiqiang, một công nhân khác cho biết sức khỏe của mình đang yếu đi với nhiều bệnh mới mà anh cho rằng là tác động từ vụ bị ngộ độc. Anh cho biết: “Chúng tôi không thể lo được chi phí điều trị trong tương lai”./.

Trung Sơn/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục