Khấp khởi được mùa

Người trồng đào và quất “khấp khởi” được mùa

Những ngày cuối năm, người dân vùng trồng đào và quất phục vụ Tết Nguyên đán đang khấp khởi mừng trước vụ thu hoạch đầy hứa hẹn.
Những ngày cuối năm này, người dân ở các vùng trồng đào và quất phục vụ Tết Nguyên đán đang khấp khởi mừng trước một vụ thu hoạch đầy hứa hẹn do thời tiết có nhiều dấu hiệu “chiều lòng người”.

Đào đã vào đợt tuốt lá, còn quất đang rậm rịch người mua đến vườn đặt sớm.

Quất bắt đầu vào vụ

Đến thời điểm này, nhiều người dân trồng quất cảnh tại Văn Giang, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, khẳng định, quất Tết năm nay về cơ bản là được mùa.

Còn ở vùng trồng quất nổi tiếng Quảng An, Quảng Bá của Thủ đô Hà Nội, cây quất cũng đã cho quả chín vàng báo hiệu một mùa quất cảnh cho những cây đẹp phục vụ Tết cổ truyền.

Huyện Văn Giang là một trong những địa phương trồng nhiều quất, quýt cảnh, hàng năm cung cấp một số lượng lớn cho thị trường Hà Nội. Năm 2009, toàn huyện có trên 100ha quất cảnh cho thu hoạch.

Thời điểm này, hầu hết quất đã chín, nhiều người dân nơi đây nhận định, thời tiết ổn định như hiện tại thì người trồng quất sẽ không lo trắng tay.

Trên khắp các cánh đồng thuộc các xã Liên Nghĩa và Mễ Sở, huyện Văn Giang; xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên, quất, quýt đã hây hây đỏ, người dân đang tất bật gò khung, ép thế tạo dáng cho cây.

Hầu hết các chủ vườn đều cố gắng tạo thế cây với dáng vóc vừa đẹp, vừa mang nhiều ý nghĩa. Nhiều thương lái cũng đã về đây khảo sát thị trường và chuẩn bị đặt tiền trước.

Đào hứa hẹn bội thu

Người trồng đào tại các vùng Nhật Tân và Phú Thượng của Hà Nội, đang phấn khởi bắt tay vào công đoạn tuốt lá cho cây đào ra nụ. Tuy nhiên, họ có nhiều nỗi lo hơn người trồng quất vì cây đào bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi thời tiết.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một vườn đào trên cánh đồng Nhật Tân cho biết phải vào giữa tháng 12 Âm lịch mới biết chắc đào đẹp hay xấu vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu trong thời gian tới, thời tiết thất thường thì người trồng đào sẽ vất vả thêm nhiều và kết quả thì chưa thể nói trước được điều gì.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng khẳng định đến thời điểm này, có thể tạm yên tâm vì thời tiết khá thuận lợi nên đào ít bị sâu bệnh và phát triển tốt. Nếu thời tiết cứ duy trì thế này tầm 20/12 âm lịch, đào sẽ ra hoa và đến Tết Nguyên đán thì bà con sẽ bội thu.

Hiện tại 200 gốc đào của ông Hùng tại cánh đồng Nhật Tân cũng đang trong giai đoạn tuốt lá và hứa hẹn những dấu hiệu khả quan.

Toàn phường Nhật Tân hiện có hơn 1ha quất và hơn 30ha đào với trên 700 hộ trồng. Nhiều người dân trồng đào ở đây cho biết, so với năm 2008 thì sản lượng năm nay tăng; diện tích trồng đào chủ yếu là ngoài bãi, trong đồng chỉ còn lác đác một vài hộ gia đình trồng với số lượng ít.

Người dân vùng trồng đào Dương Nội ở Hà Đông, cũng đang trông thời tiết, rậm rịch tuốt lá cho cây. Vụ đào năm nay, Dương Nội có hơn 60ha trồng đào và cũng đang có những dấu hiệu hứa hẹn một vụ đào bội thu.

Giá sẽ tăng không đáng kể

Theo nhận định của nhiều chủ vườn đào, quất tại Văn Giang, Nhật Tân, Phú Thượng, giá đào và quất sẽ tăng không đáng kể. Hầu hết các chủ vườn đều khẳng định nếu đào được mùa, điều này cũng đồng nghĩa với việc giá bán sẽ không thể tăng cao do lượng cung đào năm 2009 có xu hướng vượt hơn năm 2008.

Các chủ vườn quất cũng cho hay, giá sẽ chỉ nhỉnh từ 10-15% so với năm ngoái do chi phí đầu vào năm 2009 tăng. Một chủ vườn quất ở Phú Thượng, Hà Nội dự báo: quất thế cao 1,5m không kể bầu đất, đường kính tán lá một mét, giá khoảng 2,5-3 triệu đồng; cây nhỏ giá dao động từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Mạnh Cường-chủ một vườn đào ở Nhật Tân, năm 2009 giá nhân công tăng, giá phân bón cũng tăng song không hẳn thế mà giá đào sẽ tăng. Khủng hoảng kinh tế chưa qua đi, người dân vẫn thắt chặt chi tiêu, vì thế khó có thể tăng giá bán.

Ông Cường cũng cho hay giá sẽ ít biến động hoặc chỉ tăng một chút, giá một gốc đào năm 2010 sẽ dao động từ 2-8 triệu đồng/gốc, giá một cành đào bích từ 100.000-400.000đ/cành tùy loại. Tuy nhiên, đa phần các chủ vườn đều mong muốn giá sẽ tăng vượt trội.

Một người dân trồng quất tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, than thở "do chi phí đầu vào năm 2009 tăng đột biến nên nếu có được mùa thì chúng tôi vẫn gặp chồng chất khó khăn. Năm nay giá bán ra phải cao hơn, người làm vườn chúng tôi mới hy vọng có chút lãi.”

Đỗ Huyền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục