Không còn hợp đồng miễn phí: Milan đang sẵn sàng trở lại?

Đích thân chủ tịch của Porto, Pinto Da Costa khẳng định tiền đạo người Colombia, Jackson Martinez đã chọn Milan làm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình.
Không còn hợp đồng miễn phí: Milan đang sẵn sàng trở lại? ảnh 1Tiền đạo Jackson Martinez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đích thân chủ tịch của Porto, Pinto Da Costa khẳng định tiền đạo người Colombia, Jackson Martinez đã chọn Milan làm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình.

Thương vụ này đóng lại một cách chóng vánh cú ápphe trị giá tới 35 triệu euro của Rossoneri cho chân sút số một của đội chủ sân Dragao.

Không còn những bản hợp đồng miễn phí, không còn những màn kỳ kèo từng xu, Milan thực sự đã trở lại?

“Trở lại” là từ mà bất kỳ mùa hè nào, bất kỳ mùa chuyển nhượng nào các Milanista cũng nhắc đi nhắc lại như một cách huyễn hoặc về viễn cảnh quay lại đỉnh cao của đội bóng con cưng.

Chẳng lần nào Milan chi quá 20 triệu euro cho công cuộc nâng cấp đội hình trong ba năm trở lại đây, lần gần nhất Rossoneri đưa ra cú áp phe có giá trị lớn là thương vụ mua Mario Balotelli vào mùa đông 2013. Từ đó tới nay, hầu hết thương vụ là miễn phí, và Milan phải chịu rất nhiều điều tiếng như là đội bóng keo kiệt nhất châu Âu.

Hiện tại, với sự thay đổi trên thượng tầng, Milan cùng những khoản tiền mới của vị tỷ phú người Thái, Bee Taechaubol đang trên đường “công phá” châu Âu theo cách phù hợp nhất có thể. Jackson Martinez, một tiền đạo chất lượng, tới từ Porto, lò sản xuất tiền đạo nhất nhì lục địa già sẽ là sự bổ sung hợp lý cho hàng công Milan quá kém cỏi trong mùa giải vừa rồi.

Sở dĩ nói phù hợp là vì Martinez đang trong độ chín của sự nghiệp, và cách chơi độc lập của chân sút người Colombia sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào đội hình Milan vốn đã không có cá tính gì.

Bên cạnh đó, Martinez cũng là giải pháp an toàn hiếm hoi trong số các tiền đạo ở lục địa già lúc này. Những chân sút chất lượng có thể ngay lập tức đưa Milan trở lại vị thế đại gia, đồng thời nằm trong diện có thể mua bán như Gonzalo Higuain, Karim Benzema hay Edinson Cavani đều sở hữu mức giá trên trời. Quan trọng hơn, tất cả đều yêu cầu được thi đấu ở đấu trường châu Âu, điều mà Milan không thể có.

Hệ quả sau cùng của việc đổi chủ, hay trực tiếp hơn là có thêm tiền chính là việc PCT Adriano Galliani của Milan sẽ có nhiều cơ hội để trổ tài đàm phán trên thị trường chuyển nhượng. Sẽ là bất khả thi trong việc tìm ra người thứ hai có thể mang Kaka, người tốn của Real 65 triệu euro về lại San Siro với không một xu chuyển nhượng, hay Diego Lopez, thủ môn xuất sắc nhất của Real cũng với mức giá tương tự.

Cùng nhìn lại thương vụ Martinez để thấy được tài năng của Galliani, những tin đồn mới chỉ xuất hiện trong vòng chưa đây 2 tuần, trùng khớp với quãng thời gian Milan đổi chủ. Sau vài lần trao đổi fax, phía Milan khẳng định sẵn sàng trả phí để giải phóng hợp đồng với tiền đạo người Colombia.

Hiện tại, chủ tịch Porto khẳng định Martinez chỉ muốn tới Milan. Không ai hiểu Galliani đã nói những gì, chỉ biết thương vụ Martinez đã đi theo chiều hướng nhanh nhất có thể.

Bên cạnh sự trở lại của Galliani-có-tiền trên thị trường chuyển nhượng, Rossoneri cũng sắp sửa đón chào thêm một “sự trở lại” nữa, đó là Zlatan Ibrahimovic. Giống với Jackson Martinez, toàn bộ thương vụ đưa Il Genio (biệt danh của Ibra ở Italia có nghĩa là Thiên tài) về lại San Siro đang diễn ra rất nhanh. Chỉ vài ngày sau những tin đồn đầu tiên, Galliani đã nói chuyện với Ibra qua điện thoại và thuyết phục thành công tiền đạo người Thụy Điển trở lại San Siro.

Ngày thứ hai tới, PCT Galliani sẽ tới thẳng Paris để gặp người đại diện Mino Raiola, phía PSG sẽ không quá níu giữ Ibra sau khi chính trung phong người Thụy Điển đã đề đạt nguyện vọng được ra đi. Ibra cho dù ở độ tuổi 34 vẫn sẽ là sự bổ sung tốt cho Milan cà về chuyên môn lẫn, cá tính lẫn hình ảnh.

Lần gần nhất, tất cả được thấy Milan mua cầu thủ tốc độ tới như vậy là vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2010, khi Galliani chỉ mất đúng… 2 ngày để mang về Ibrahimovic và Robinho từ Barca cũng như Man City.

Rossoneri sau đó đã đoạt Scudetto sau 7 năm chờ đợi. Hiện tại, dĩ nhiên Scudetto là thứ gì đó hơi xa vời nhưng suất dự Champions League là điều hoàn toàn có thể với nửa đỏ thành Milan.

Milan trở lại? Lần này thì có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục