Khủng hoảng hàng công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ôm hận trước Cần Thơ?

Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu tối nay XSKT Cần Thơ lại đang sở hữu thứ vũ khí quan trọng bậc nhất mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn tìm kiếm: một tay săn bàn đẳng cấp.
Khủng hoảng hàng công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ôm hận trước Cần Thơ? ảnh 119 vòng V-League, Công Phượng (phải) chỉ có 5 lần lập công. Con số tương tự của Văn Thắng là 12. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu tối nay, cũng là đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua chống xuống hạng XSKT Cần Thơ, lại đang sở hữu thứ vũ khí quan trọng bậc nhất mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn tìm kiếm: một tay săn bàn đẳng cấp.

1. Không phải tuyến phòng ngự, hàng công mới đang là vấn đề nhức nhối của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn lượt về V-League. Phong độ yếu kém của tuyến trên là nguyên nhân trực tiếp đẩy Hoàng Anh Gia Lai xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

3/6 trận ở lượt về, Công Phượng và đồng đội bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Sau 6 trận, họ chỉ có 4 bàn, đạt tỷ lệ 0,67 bàn/trận. Thống kê này kém xa thành tích 19 bàn/13 trận (tỷ lệ 1,46 bàn/trận) của chính họ ở lượt đi. Những con số khô khan khẳng định hiệu quả của hàng công Hoàng Anh Gia Lai đã giảm đi hơn 50% trong giai đoạn lượt về. Tại V-League hiện nay, hàng công của đội bóng ​Phố ​Núi mới có tổng cộng 23 bàn - tệ thứ hai ở giải đấu.

Tay săn bàn tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai mùa này là Công Phượng mới có 5 lần lập công và đã “tịt ngòi” suốt từ đầu lượt về. Người đứng nhì trong danh sách Sanogo Muossa mới có 3 bàn. Thống kê ấy còn kém xa nhiều tiền vệ khác ở V-League và không thể so sánh với các chân sút hàng đầu của giải đấu.

Khủng hoảng hàng công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ôm hận trước Cần Thơ? ảnh 2Sự có mặt của Tiến Dũng ở Hoàng Anh Gia Lai chưa giúp đội bóng này cải thiện khả năng phòng ngự một cách rõ rệt ở lượt về. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

2. Khi hàng công không thể ghi bàn, tuyến phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã phải chịu một áp lực không nhỏ. Họ luôn ra sân với quyết tâm phải giữ sạch lưới để chờ đợi sự tỏa sáng của các cầu thủ tấn công. Điều đó đã tạo nên một áp lực vô hình làm căng cứng đôi chân của các cầu thủ trẻ và khiến họ liên tục mắc sai lầm.

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã rất nỗ lực để tăng cường sức mạnh cho hàng công khi ra sức tìm kiếm một cầu thủ ngoại đẳng cấp. Nhưng cho tới lúc này, Sanogo là tất cả những gì mà họ có.

Một chân sút đẳng cấp cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Hoàng Anh Gia Lai và XSKT Cần Thơ - đối thủ trực tiếp của họ trong trận đấu tối nay và trong cuộc đua trụ hạng.

Chân sút số một của Cần Thơ là Lê Văn Thắng đã có 12 bàn, từng nhiều vòng liên tiếp dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Ở lượt đi, chính cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là người hủy diệt Hoàng Anh Gia Lai với một hat-trick. Ngay đến “số 2” của Cần Thơ là Oseni Bolaji cũng đã có tới 5 lần lập công.

Khủng hoảng hàng công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ôm hận trước Cần Thơ? ảnh 3Sanogo (áo xanh) không phải là chân sút có thể ghi trên 10 bàn mỗi mùa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

3. Đối mặt với một trong những chân sút tốt nhất giải đấu, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không có hai cầu thủ phòng ngự quan trọng của mình. Văn Tiến phải nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ trong khi Bùi Tiến Dũng cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Ông Graechen sẽ buộc phải tung Đông Triều vào sân kết hợp với cựu binh Văn Long. Bộ đôi này xem ra khó lòng đứng vững trước áp lực từ hàng thủ Cần Thơ.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm các chân sút ngoại, Hoàng Anh Gia Lai lẽ ra có thể nhắm tới các tiền đạo nội (như Văn Thắng) trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Tiền đạo của Cần Thơ có lẽ cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trong hành trình trụ hạng ở mùa giải năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục