"Kịch" trong màn "xuất" quyền cứu Hoàng Quyên?

Những dự báo rút cuộc đã đúng, khi Hoàng Quyên chính là thí sinh bị loại. Cũng là cô, người duy nhất khiến giám khảo "xuất" quyền cứu...
Những dự báo kết quả đêm Gala 5 bán tín bán nghi nhiều ngày nay trên các trang mạng rút cuộc đã đúng, khi Hoàng Quyên chính là thí sinh bị loại khỏi tốp 6 Vietnam Idol do nhận được ít bình chọn nhất từ khán giả.

Dù đã đúng nhưng nó thật bất ngờ! Bởi trong đêm “Hát nhạc tác giả” Hoàng Quyên không phải thí sinh kém tài hay mờ nhạt.

Trái lại, với “Chuông gió” của tác giả Võ Thiện Thanh, Hoàng Quyên được đánh giá là một trong ít thí sinh tạo được sự đột phá khi thổi hơi thở mới, sáng tạo trên nền tảng giọng hát đẹp.

Với thành công đó, Hoàng Quyên không chỉ chinh phục được “bộ ba ghế nóng”, mà chính “cha đẻ” của ca khúc cũng thừa nhận cô hoàn toàn “thoát bóng” ca sỹ gắn với bản “hít” này là “nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh.

Kết quả Hoàng Quyên bị loại đã khiến Ban giám khảo thực sự bị “sốc”. Họ im lặng khá lâu. Không khí căng thẳng và có cả những giọt nước mắt tiếc nuối. Từ ghế nóng, ba vị giám khảo đều chia sẻ họ không thể tin vào kết quả này.

Đạo diễn Quang Dũng nói lời xin lỗi vì không nhắn tin cho Hoàng Quyên. Nhạc sỹ Quốc Trung cũng xin lỗi vì cho rằng chính anh và êkíp đã không xây dựng được hình ảnh Hoàng Quyên “hút” khán giả.

Sau lời trách móc đầy ám chỉ và đụng chạm: “đến bây giờ tôi mới thấy không có gì ngạc nhiên khi trên báo những thứ ‘hội hè’ lại được xem nhiều nhất. Những cái tốt lại không được trân trọng. Với tôi, Hoàng Quyên phải là thí sinh an toàn đầu tiên,” đạo diễn Quang Dũng đã quyết định “xuất” quyền cứu Hoàng Quyên “không điều kiện” khi tuyên bố “em không cần phải hát ca khúc chia tay.”

Đến lượt Quốc Trung, vị nhạc sỹ này cũng theo bước Quang Dũng khi đồng ý “xuất” tấm vé thứ hai để “cứu” Hoàng Quyên khi cho rằng “không vì lý do gì chúng tôi lại không giữ em ở lại.”

Tuy nhiên, bày tỏ quan điểm của mình, Quốc Trung vẫn khuyên Hoàng Quyên nên hát ca khúc cuối cùng để “thuyết phục nhiều người khác.”

Lựa chọn “Mong anh về” của Dương Cầm, Hoàng Quyên đã thể hiện đầy xúc cảm, và sâu lắng. Cả ba vị giám khảo đều đứng dậy tán thưởng và lên sân khấu ôm, hôn và cả khóc để chia sẻ với cô.

Sẽ là chủ quan nếu đặt ra nghi vấn dàn xếp kết quả Hoàng Quyên bị loại khỏi tốp 6 Vietnam Idol sau đêm Gala thứ 5. Tuy nhiên, với những gì được “bày” trên sân khấu thì “màn cứu” thí sinh này của ba vị giám khảo đều đem đến cảm nhận có phần… “kịch” bởi sự màu mè thái quá.

Sẽ có khán giả “vỡ” ra rằng vì sao phải đợi đến công bố kết quả tốp 5, ban giám khảo mới “xuất” quyền cứu thí sinh. Và Hoàng Quyền lại là người… kém may mắn nhận được “đặc ân” đó.

Nhìn lại đêm Gala 5, hai cái tên được đánh giá là giảm phong độ, thể hiện “thiếu lửa và có phần nhòa nhạt là Thanh Tùng và Thảo My vẫn an toàn lọt tốp 5.

Và giọng hát “dở” nhất là Hương Giang, vẫn là cái tên được vote cao nhất. Mặc dù tuần qua được xem là một bước tiến dài nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng “đã đến lúc Hương Giang phải dừng lại…”

Thêm một lần nữa, sự đón đợi kết quả được công bố vào tối thứ 6 sau mỗi đêm Gala Vietnam Idol thực sự đem lại cảm giác là “trải nghiệm tò mò” theo cách nói của nhạc sỹ Quốc Trung. Bởi nó đã minh chứng rõ rệt sự khác biệt giữa lựa chọn của khán giả qua tin nhắn bình chọn và những nhà sản xuất, hay giới chuyên môn.

Hoàng Quyên được “cứu”, đồng nghĩa, Gala thứ 6 “Đêm tình ca” được truyền hình trực tiếp trên VTV3 tối chủ nhật tuần kế tiếp sẽ có hai thí sinh bị loại. Cũng bắt đầu từ đây, cũng đặt dấu chấm hết “quyền lực” của ban giám khảo.

Ý thức được điều này, đạo diễn Quang Dũng đã không quên nhắc nhở: “Từ giờ quyền của giám khảo đã hết. Chúng tôi hoàn toàn không có quyền quyết định hay thay đổi cục diện, số phận thí sinh. Khán giả hãy chọn người thực sự có tài năng…”/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục