Kinh hãi ông bố đánh rơi con trên than nóng đỏ khi hành lễ

Một cậu bé 6 tuổi đã phải nhập viện với những vết bỏng nghiêm trọng trên cơ thể, sau khi cha đẻ đánh rơi cậu bé xuống bãi than hồng nóng bỏng trong một nghi lễ tổ chức ở Ấn Độ.
Kinh hãi ông bố đánh rơi con trên than nóng đỏ khi hành lễ ảnh 1Một tín đồ Hindu đã làm ngã con trai trên than hồng nóng bỏng trong nghi lễ của Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Một cậu bé 6 tuổi đã phải nhập viện với những vết bỏng nghiêm trọng trên cơ thể, sau khi cha đẻ đánh rơi cậu bé xuống bãi than hồng nóng bỏng trong một nghi lễ tổ chức ở Ấn Độ.

Phóng viên ảnh hãng tin AFP có mặt tại hiện trường cho biết ông bố trên vừa đi chân trần trên than hồng, vừa ôm đứa con trai có tên Kartik. Nhưng do bị mất thăng bằng, ông đã bị ngã và đánh rơi con xuống bãi than đang hồng rực trong buổi lễ diễn ra hôm Chủ nhật (12/6) vừa qua.

Những người chứng kiến đã lập tức cứu và đưa Kartik đến bệnh viện, sau khi các thành viên khác trong gia đình cậu bé từ chối đi cùng, vì tin rằng Thượng đế rồi sẽ chữa lành cho cậu bé.

"Cậu bé đã được cấp cứu trong đêm Chủ nhật. Cậu bị bỏng ở chân tay và một bên cơ thể," bác sỹ Jangpreet Singh nói với phóng viên AFP.

"Ông bố cũng bị bỏng khoảng 15% cơ thể. Tôi nghĩ rằng sẽ mất ít nhất từ 5-7 ngày để họ lành vết thương.”

AFP sau đó đã công bố bức ảnh gây sốc, chụp cậu bé Kartik đeo những vòng hoa cúc vạn thọ, mặc chiếc áo khoác màu trắng, đang la hét trong đau đớn khi những người xung quanh cố gắng kéo cậu ra khỏi đống than hồng. 

Theo AFP, khoảng 600 tín đồ Hindu giáo đã tụ tập tại thành phố Jalandhar ở bang Punjab phía bắc Ấn Độ nhằm dự lễ hội tôn vinh nữ thần Maa Maariamma. Trong lễ hội này, các tín đồ sẽ đi trên than hồng để mua vui cho các vị thần. .

Đây không phải là lần đầu tiên có người đánh rơi con khi thực hiện nghi thức này. Ba năm trước, một người mẹ bế con gái cũng đã bị trượt chân và ngã khi đi qua bãi than hồng ở Jalandhar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục