Lái xe hơn 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện với con dao cắm trên đầu

Một người đàn ông ở Brazil đã lái xe hơn 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện với một con dao còn cắm nguyên trên đầu sau khi bị đâm ở một bữa tiệc.
Lái xe hơn 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện với con dao cắm trên đầu ảnh 1(Nguồn: MSN)

Một người đàn ông ở Brazil đã lái xe hơn 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện với một con dao còn cắm nguyên trên đầu sau khi bị đâm ở một bữa tiệc, theo msn.com.

Theo hãng tin G1, con dao dài 30cm đã đâm hụt mắt trái của anh Juacelo Nunes. Thay vào đó, lưỡi dao đã đâm xuyên qua mồm anh từ phía bên phải hàm.

Bác sỹ Gillberto Albuquerque, giám đốc bệnh viện ở Teresina nơi anh Nunes đã lái xe tới cho biết: "Lưỡi dao đã cắt qua một số mạch máu và dây thần kinh. Bình thường thì bệnh nhân sẽ khó có thể sống sót."

Con dao sau đó đã được rút ra khỏi đầu anh Nunes và chuyển tới cho cảnh sát điều tra. Anh Nunes còn có thêm vài vết thương do dao chém nữa ở cổ, vai và ngực khi anh bị tấn công sau một vụ cãi cọ tại một bữa tiệc ở Agua Branca, cách Teresina hơn 60 dặm. Điều đáng ngạc nhiên là người đàn ông 39 tuổi này phục hồi sức khỏe khá nhanh.

Nunes cho biết anh đã cãi nhau với một người đàn ông. Người này sau đó đã gọi thêm ba người nữa tới đánh anh.

"Tôi không nhớ khoảnh khắc lúc bị đâm, nhưng tôi không ngất xỉu mà vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi đã nghĩ là mình chết đến nơi rồi," anh Nunes nhớ lại.

Vợ anh Nunes, chị Francisca Pereira cho biết, chị đã bị sốc khi nhìn thấy con dao cắm vào đầu chồng mình.

"Tôi thực sự hoảng loạn khi nhìn thấy chồng mình như vậy. Tôi đã nghĩ là anh ấy sẽ chết mất. Nhưng anh ấy vẫn còn sống. Thật là một điều kỳ diệu."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục