Lâm Đồng: Thủ khoa “kép” với ước mơ làm kỹ sư hạt nhân

Tính đến nay, khi các trường đại học công bố điểm thi, Phạm Hữu Tâm, lớp 12, trường THPT chuyên Thăng Long-Đà Lạt, là thí sinh duy nhất đạt thủ khoa 2 trường.
Lâm Đồng: Thủ khoa “kép” với ước mơ làm kỹ sư hạt nhân ảnh 1Thí sinh làm bài thi môn Toán tại Hội đồng thi Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Tính đến thời điểm này, khi các trường đại học trong cả nước bắt đầu công bố điểm thi, Phạm Hữu Tâm, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là thí sinh duy nhất đạt thành tích thủ khoa hai trường đại học của kỳ thi tuyển sinh năm 2014.

Đáng nể hơn khi Tâm đạt thành tích đỗ đầu ở hai khối thi khác nhau, ngành kỹ thuật hạt nhân (khối A) của Đại học Đà Lạt, với 26,5 điể;, trong đó môn Toán 8,75, môn Lý 8,5 và môn Hóa 9; và ngành công nghệ sinh học (khối B) của Đại học Kỹ thuật công nghiêp Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng điểm 23,5.

Con đường đến với thủ khoa “kép” của Phạm Hữu Tâm là một sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Cùng với sự kết hợp giữa việc tự học và tích lũy kiến thức từ nhiều năm học liền, giờ thì ước mơ trở thành một kỹ sư hạt nhân đang bắt đầu trở thành hiện thực của chàng sinh viên tương lai Phạm Hữu Tâm.

Khi chúng tôi đến chia vui, Tâm cho biết, chiều 22/7 khi có kết quả tuyển sinh, bố của Tâm là người đầu tiên gọi điện về báo tin và chúc mừng. Bố của Tâm hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt và chuẩn bị hoàn thành luận án tiến sỹ chuyên ngành vật lý điện tử. Chính bố là người “có sức ảnh hưởng lớn” chuyền niềm đam mê vật lý và ước mơ nghiên cứu hạt nhân cho Tâm.

Mẹ của Tâm cho biết, từ nhỏ Tâm thường theo bố đến nơi công tác để xem mọi người làm việc, có lẽ vì vậy mà Tâm đã đam mê nghề nghiên cứu hạt nhân của bố ngay từ lúc đó. Ngay cả chị gái đầu của Tâm - từng học chuyên ngành vật lý, hiện cũng đang công tác cùng với bố tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.

Còn bản thân Tâm cho biết, mình thích học Vật lý từ năm lớp 8 và đã chủ động tìm hiểu những kiến thức, thông tin cơ bản về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cũng như đã đọc qua một số tài liệu liên quan đến ngành hạt nhân của Việt Nam. Thế nên mong muốn trở thành kỹ sư hạt nhân tiếp nối cha và chị của cậu út Phạm Hữu Tâm từ lâu đã được cả gia đình, cũng như thầy cô động viên, khuyến khích.

Giờ đã là thủ khoa đại học, nhưng không phải tới lúc này người ta mới chú ý tới Tâm, mà từ lâu cậu học trò phố núi này đã được biết tới với thành tích học tập xuất sắc như giải nhất môn Toán của tỉnh, thủ khoa tốt nghiệp Trung học phổ thông, học sinh giỏi 12 năm liền...

Khi được hỏi “bí quyết” để đạt được những kết quả như trên, Tâm khiêm tốn cho biết phương pháp học rất đơn giản: “Ở trên lớp, em tập trung nghe giảng và tự hiểu theo cách riêng của mình, như vậy sẽ nhớ lâu hơn, hiểu rõ vấn đề hơn. Ngoài giờ học tại trường, ở nhà em học nhiều lý thuyết, khi đã vững lý thuyết thì phải làm nhiều bài tập.”

Theo kinh nghiệm của Tâm: “Khi gặp những bài khó thì tìm đến thầy cô giáo để được hướng dẫn, khi về nhà phải tự làm lại bằng nhiều cách khác nhau, phải tự học là chính. Em luôn học một cách chủ động, không nhồi nhét kiến thức mà phải thật sự có đam mê. Mỗi khi học, các bạn trong nhóm cùng nhau trao đổi, học lý thuyết, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau làm các bài tập khó, làm các đề thi thử để nâng cao kiến thức, kinh nghiệp làm bài."

Cô Ngô Thị Thanh Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Tâm, mói: “Tâm có thành tích học rất tốt. Tuy học chuyên Toán nhưng em Tâm học tương đối đều tất cả các môn, từ nhiều năm liền Tâm luôn giữ thành tích học sinh giỏi của trường. Năm nay, em vừa đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh môn Toán và thủ khoa tốt nghiệp Trung học phổ thông, với 38 điểm; trong đó, Toán 10, Lý 10, Hóa 10 và Văn 8.

Sau khi biết tin mình đậu thủ khoa cả hai trường đại học, Phạm Hữu Tâm cho biết sẽ theo học ngành kỹ thuật hạt nhân của Đại học Đà Lạt như Tâm đã chia sẻ một cách rất thành thật và hết sức tự nhiên, không đắn đo: “Từ nhỏ em đã ước mơ được làm việc trong ngành vật lý hạt nhân tại các trung tâm nghiên cứu của Đà Lạt; bởi hình ảnh Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, nơi bố và chị đang công tác, đã quá đỗi thân thương và gắn bó đầy kỷ niệm với em và gia đình em từ lâu lắm rồi.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục