Lan Khuê: Sống là không dựa dẫm và "ngửa cổ hóng" cơ may...

Cô gái chân dài có khuôn mặt khả ái của làng catwalk Việt chọn cách đi chậm, tích lũy trải nghiệm chứ nhất quyết không đi lối tắt dựa dẫm bạn trai với cuộc sống khoe xe sang,hàng hiệu để hóng cơ may.
Lan Khuê: Sống là không dựa dẫm và "ngửa cổ hóng" cơ may... ảnh 1Lan Khuê là người đẹp luôn "biết mình" để tự hoàn thiện mỗi ngày. (Ảnh: Vũ Nhật Duy Anh)

Nếu đặt câu hỏi “kẻ thù” của phụ nữ là gì với một nửa thế giới, chắc chắn phần lớn câu trả lời sẽ là thời gian. Bởi làm gì có chị em nào không sợ tuổi già, không sợ nhăn nheo, thậm chí nhiều cô nàng còn đau khổ, dằn vặt bản thân, “dằn vặt” túi tiền cho các công cuộc “đại trùng tu” nhan sắc. Thế nhưng với người mẫu, Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê – top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 lại khác.

Khuê quan niệm, “Một phụ nữ đẹp chưa chắc đã có những đường nét đẹp, mà điều làm nên sự thu hút đó chính là thần thái. Thần thái của người phụ nữ lại phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Thời gian giúp cho người phụ nữ lớn lên, trưởng thành hơn, có nhiều suy nghĩ chín chắn cũng như hoàn thiện bản thân…” Chẳng hóa ra, thời gian lại là “trợ thủ” đắc lực của Khuê?!

Theo dõi chặng đường chính thức dấn thân vào nghề mẫu cùng nhiều cuộc thi nhan sắc Khuê tham gia như: Siêu mẫu Việt Nam, Siêu mẫu châu Á, Miss Model of the World tại Trung Quốc, New Silk Road Model Look tại Philippines, Hoa khôi Áo dài, Hoa hậu Thế giới… thấy Khuê trưởng thành dần lên, đẹp hơn, duyên dáng hơn mỗi ngày… nhưng lại rất “biết mình” để tự hoàn thiện.

Sinh năm 1992 trong một gia đình gia giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh (ông ngoại là hiệu trưởng của một trường đại học lớn, bố mẹ và các cô, bác cũng là giảng viên đại học), phải chăng vì thế ở Khuê luôn toát lên vẻ nền nã, thanh lịch và cách cô giao tiếp với mọi người cũng giản dị, gần gũi chứ không kiểu sao chảnh chọe.

Lan Khuê: Sống là không dựa dẫm và "ngửa cổ hóng" cơ may... ảnh 2Với Khuê, sự tự tin trong tinh thần và quan trọng nhất là ngoại ngữ sẽ giúp nhan sắc Việt tỏa sáng khi bước ra thế giới. (Ảnh: Vũ Nhật Duy Anh)

Khuê có đôi mắt sáng, thông minh và bản thân “sự nghiệp” học hành cũng cho thấy cô là người đẹp có trí tuệ và luôn đề cao tri thức, khi 12 năm liền là học sinh giỏi và sau đó trở thành sinh viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khuê đã bảo lưu kết quả tại trường để chuyên tâm cho sự nghiệp người mẫu khi cơ hội dồn dập đến.

Cái thời mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề, Khuê (cao 1m76 với số đo ba vòng 85-60-88) đã từng bày tỏ quan điểm thẳng thắn, đại ý rằng tự tiến thân bằng “đôi chân” của chính mình có thể vất vả hơn nhưng ít ra sẽ để lại những trải nghiệm quý giá, còn hơn là chọn cách khoe xe sang, túi tiền tỷ hay sống dựa vào bạn trai.

Từng kinh qua nhiều cuộc thi người mẫu cũng như nhan sắc trong nước và quốc tế, Khuê chính là người đã giúp Việt Nam tăng 11 bậc (từ 35 lên 24), theo bảng xếp hạng sắc đẹp mới nhất từ kết quả các cuộc thi tính trong 10 năm qua (2006-2015) do chuyên trang Global Beauties vừa công bố ngày 14/2.

Khi tôi hỏi Khuê, thế hệ đàn em cần gì để nhan sắc Việt tiếp tục có cơ hội tỏa sáng trên các đấu trường sắc đẹp thế giới? Khuê trả lời ngay rằng, sẽ luôn là sự tự tin trong tinh thần và quan trọng nhất là ngoại ngữ. Bởi, giữa một rừng các cô gái đều đẹp rực rỡ như nhau, tài năng như nhau thì chỉ có cô gái nào biết cách làm cho mình nổi bật nhất mới được chú ý.

Lan Khuê: Sống là không dựa dẫm và "ngửa cổ hóng" cơ may... ảnh 3Khuê cao 1m76 với số đo ba vòng 85-60-88. (Ảnh: Trí Nghĩa)

“Mà cách để nổi bật chỉ có thể là thông qua giao tiếp. Giao tiếp không chỉ đối với các thí sinh mà còn đối với ban giám khảo, ban tổ chức hay giao lưu với truyền thông, báo giới. Trong suốt quá trình thi sẽ có rất nhiều cuộc phỏng vấn, ghi hình, nên việc có ngoại ngữ tốt, phong thái giao tiếp tốt sẽ làm cầu nối giúp các cô gái tỏa sáng và thực sự ghi dấu ấn nổi bật tại cuộc thi.”

Khuê đã chỉ ra một điểm yếu đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, khiến các cô gái của chúng ta khi bước chân ra nhiều “đấu trường” thế giới hầu như bị lép vế. Là bởi, lối sống người Việt vẫn còn đậm nét phong kiến, như khi còn nhỏ, các bà các mẹ thường dạy con cháu phải ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép, trong khi các cô gái phương Tây luôn thể hiện phong thái phóng khoáng, cá tính, hiện đại.

Điều đó khiến thí sinh Việt Nam thường kém tự nhiên và tự tin trong giao tiếp khi đứng cạnh những cô gái phương Tây đầy bản lĩnh và hừng hực khí thế trong các cuộc thi. Vì thế, theo Lan Khuê, nếu khắc phục được hạn chế này mới mong giúp nhan sắc Việt đạt đến độ hoàn hảo trong giao tiếp và tỏa sáng trên sân khấu lớn.

Và, đằng sau những kinh nghiệm đó, Khuê đã cho mọi người thấy tinh thần của một nữ “chiến binh” không ngừng học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày, tinh thần của một chân dài luôn chủ động tiến thân bằng chính nỗ lực và khả năng của mình… chứ không dựa dẫm hay chờ đợi cơ may./.

Lan Khuê: Sống là không dựa dẫm và "ngửa cổ hóng" cơ may... ảnh 4Người đẹp quan điểm, sống là không dựa dẫm và chờ đợi cơ may. (Ảnh: Vũ Nhật Duy Anh)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục