Lance Armstrong đã thú nhận gian dối như thế nào

Những câu nói của huyền thoại bị hạ bệ Lance Armstrong trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey khi thú nhận chuyện dùng doping.
Những câu nói đáng nhớ nhất được rút ra từ cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey với Lance Armstrong về scandal doping của anh. Đây cũng là lần đầu tiên Armstrong trả lời phỏng vấn kể từ khi bị tước mọi danh hiệu và trong cuộc trò chuyện này, anh đã thừa nhận việc có sử dụng chất cấm trong thể thao: Gian lận: “Tôi đã thử tra định nghĩa của từ Gian lận. Nó có nghĩa là chiếm lợi thế hơn đối thủ hoặc kẻ địch nhờ có cái mà họ không có. Bạn biết đấy, tôi đâu có làm theo cách đó. Tôi coi đó như một “cuộc chơi thứ hạng.” Thừa nhận giả dối: “Trường hợp này là một lời nói dối lớn mà tôi lặp đi lặp lại nhiều lần.” Con người của lẫm lỗi:
“Rõ ràng tôi là một kẻ không hoàn hảo. Tôi là một người với rất, rất nhiều lỗi lầm.”
Lời xin lỗi:
“Tôi đã tự đưa ra các quyết định. Chúng là sai lầm của tôi, và giờ đây tôi có mặt ở đây để thừa nhận mọi việc và nói lời xin lỗi.”
Sử dụng chất cấm:
“Món cocktail của tôi chỉ bao gồm EPO và một số lần dùng testosterone và truyền máu.”
Kẻ đi đe dọa:
“Tôi đúng là một kẻ đe nẹt người khác bởi tôi thường cố kiểm soát mọi câu chuyện liên quan tới mình và nếu tôi không ưa lời nói của một ai đó thì tôi sẽ bảo đó là một lời nói dối.”
Về bộ môn đua xe:
“Tôi không phải kẻ phát minh ra việc dùng doping và tôi cũng không hề cố dừng điều này. Đó là sai lầm của tôi và tôi phải là người chịu trách nhiệm, vậy mà giờ đây môn đua xe đạp lại đang phải trả giá vì tôi.”
Đe dọa:
Vợ của một đồng đội là Betsy Andreu đã từng được Armstrong hối lộ để đổi lấy sự im lặng: “Tôi đã từng gọi cô ấy là đồ điên rồ.”
Giai đoạn tái xuất:
“Lần gần nhất tôi vượt quá giới hạn là năm 2005.” Armstrong phủ nhận việc anh có dùng doping trong hai lần quay lại Tour de France vào các năm 2009 và 2010.
Luật lệ:
“Tôi đã bất tuân các luật lệ, bất chấp mọi người có nói gì. Đó là lựa chọn của tôi.”
Sự thật:
“Nếu như có một sự thật và nơi để hóa giải mọi thứ, tôi sẽ là người đầu tiên có mặt nếu được mời.” Cuộc điều tra: Khi nói về việc không bị kiện năm ngoái bởi Bộ Tư pháp Mỹ: “Thật khó để có thể khẳng định chiến thắng, nhưng thú thực tôi cứ tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi rừng, song tôi đã bị săn đuổi bởi những con sói lão luyện.”
Lance Armstrong đã thú nhận gian dối như thế nào ảnh 1
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục