Làng quê trầm lắng sau hung tin 9 người chết ở Lào

Cả làng quê xã Vân Diên, Nam Thanh hôm nay trầm lắng. Giờ đây, niềm hy vọng của gia đình nạn nhân là đưa thi thể người thân về quê mai táng.
Cả làng quê xã Vân Diên, Nam Thanh - nơi có chín người chết, sáu người bị thương trong vụ tai nạn ở Lào - hôm nay trầm lắng. Nỗi đau mất mát người thân quá lớn khiến ai cũng trở nên ưu tư, trầm mặc.

Giờ đây, niềm hy vọng của gia đình các nạn nhân là đưa được thi thể người thân về quê mai táng chu đáo.

“Chỉ một chuyến này thôi, kiếm thêm được vài triệu đồng, Tết này anh sẽ về cùng với năm mẹ con. Em ở nhà gắng chăm sóc, nuôi dạy các con cho tốt, chờ anh về,” chị Trần Thị Thu ở xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn không thể ngờ đó là lời dặn dò cuối cùng của chồng là anh Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1974).

Bế trên tay đứa con trai út mới 10 tháng tuổi, chị Thu dõi đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa, dường như thông tin về cái chết của anh Trung không phải là sự thực, chị vẫn hy vọng, chờ đợi ngày anh trở về. Ba đứa lớn, đứa học lớp 10, đứa học lớp 8, đứa học lớp 3 chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc.

Anh Trung là lao động chính trong nhà, trước đây anh thường đi làm thợ xây, phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Với bản tính hiền lành, cần cù siêng năng, chịu thương chịu khó, thương vợ thương con nên được bà con chòm xóm quý mến.

Cách đây bốn tháng, người chú từng làm ăn lâu năm bên nước bạn Lào về khuyên anh Trung cùng sang bên đó lao động, làm thợ xây. Chưa đi lần nào nhưng cũng muốn kiếm thêm thu nhập để trả nợ ngân hàng, có thêm tiền nuôi con ăn học nên anh Trung đồng ý. Bốn tháng làm bên Lào, chắt bóp chi tiêu, anh Trung gửi về cho vợ con được 11 triệu đồng.

Hoàn cảnh của gia đình chị Thu khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Mấy chục triệu tiền nợ ngân hàng lẫn anh em lối xóm vay để xây nhà vẫn chưa trả hết, bốn đứa con vẫn đang tuổi ăn tuổi học, rồi bốn sào ruộng khoán, tất cả giờ đây đều dồn lên đôi vai của chị Thu.

Men theo đường làng, chúng tôi đến xóm Trung Đông. Nhà ông Nguyễn Trần Tuấn nêm chật người. Từ khi nghe tin, bà con làng xóm, anh em nội ngoại đều đến chia buồn cùng gia đình.

Ông Tuấn có con là Nguyễn Trần Trung (sinh năm 1989), em ruột là Nguyễn Trần Đạm và con rể là Trần Bá Anh đều bị thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Tiếng khóc của mẹ, của chị, của anh em họ tộc như xé lòng những người chứng kiến.

Ngay khi nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã nhanh chóng yêu cầu gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Pắc Xòng (Lào) khẩn trương làm đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nộp cho Tổng lãnh sự để có cơ sở cấp phép vận chuyển thi hài người thân về nước.

Dự kiến trong ngày mai (21/12), thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về địa phương.

[Lật xe khách tại Lào, 9 người Việt Nam thiệt mạng]

Chính quyền xã Vân Diên và Nam Thanh cũng đã đến động viên các gia đình có người thân gặp nạn. Mỗi xã trích ngân sách hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 1 triệu đồng/người, Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Đàn cho biết, để kịp thời động viên các gia đình có người thân bị nạn, chính quyền huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/người mất, 1 triệu đồng/người bị thương.

Ngoài ra, Hội chữ Thập đỏ huyện tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tỉnh cùng các tổ chức đoàn thể khác sẽ tổ chức đến thăm hỏi, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này.

Như tin đã đưa, khoảng 1 giờ sáng ngày 19/12, tai nạn giao thông đã xảy ra tại huyện Pắc Xòng, cách Pắc Xế 38km làm 10 người thiệt mạng, trong đó có chín người Việt Nam và một người Lào; tám người bị thương, trong đó sáu người Việt Nam và hai người Lào.

Qua xác minh ban đầu, số người bị tai nạn là lao động Việt Nam đi lao động tự do thuộc hai xã Vân Diên và Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do một chủ người Lào thuê sang làm xây dựng. Họ mới xây dựng xong công trình ở Attapeu và di chuyển về Chămpasăk để xây dựng công trình khác, trên đường đi thì bị tai nạn./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục