Lên kế hoạch du xuân với kỳ nghỉ Tết dài ngày

Mặc dù kinh tế khó khăn, song với nhiều người kỳ nghỉ Tết dài ngày là một cơ hội tốt để có một mùa xuân thú vị...
Tết Nhâm Thìn năm nay giới công chức được nghỉ lễ tới chín ngày. Và mặc dù, năm Tân Mão trôi đi để lại bao khó khăn cho nền kinh tế của cả nước, song đối với nhiều người đây vẫn là quãng thời gian tốt để nghỉ ngơi.

Do đó, các kế hoạch thưởng ngoạn mùa xuân vẫn được xây dựng theo những phong cách riêng, phù hợp với nét văn hoá và ngân sách của mỗi cá nhân, gia đình.

Về nhà thôi!


Đối với những người con sống và làm việc xa quê, thì kỳ nghỉ Tết là dịp để họ trở về thăm nhà. Năm nay nghỉ dài ngày nên càng khiến nhiều người quyết tâm về bên gia đình, cho dù chặng đường có xa xôi và những chuyến đi có vất vả thế nào.

Vẫn như mọi năm, Trần Văn quyết định về Nam Định ăn Tết cùng bố, mẹ.  Tuy nhiên năm nay có điểm khác biệt là Văn không khệ nệ mang về bộ đầu máy karaoke hay chậu cây cảnh quý... tặng gia đình như năm trước. Do hoạt động kinh doanh của công ty làm ăn thua lỗ, Văn chỉ nhận được lương cố định hàng tháng, còn lương kinh doanh và thưởng là cắt hẳn.

“Nghỉ chín ngày kể cũng thích, coi như xả hơi lấy lại tinh thần của năm qua. Em đã chuẩn bị một bộ truyện kiếm hiệp ‘Côn Luân’ của Phượng Ca rồi, kỳ này em sẽ tranh thủ thưởng thức,” Văn vui vẻ kể về dự định của mình.
 
Mong đợi những dịp lễ Tết để được về với mẹ, Hải Hà lấy chồng cùng quê Ninh Bình cho biết, không có lý do gì hai vợ chồng cô phải ở Hà Nội. Nghỉ Tết chín ngày đối với cô cũng chỉ đủ đi chơi, thăm hỏi gia đình anh chị em, người thân trong họ và bạn bè.

“Về ăn Tết ở quê vui lắm, mấy chị em gái lâu ngày mới gặp nhau hàn huyên chuyện trò, tổ chức ăn uống, đi chơi lễ chùa liên miên. Tỉnh em có nhiều danh lam thắng cảnh nên hầu như năm nào các  gia đình trẻ chúng em cũng tổ chức đi chơi vãn cảnh đầu xuân,” Hà vừa nói vừa mơ màng tưởng tượng ra viễn cảnh chơi xuân của mình.

Không giống như những người trẻ tuổi, cô Trần Thu Hương vốn là con gái Hà Nội, nhưng lấy chồng quê ở Nghệ An vì thế gần 40 năm nay, gần như năm nào cô cũng cùng chồng và các con về quê ăn Tết.

Luôn tâm niệm “lấy chồng hưởng phúc lộc nhà chồng” nên cô Hương rất chu đáo lễ, Tết với đằng nhà chồng. Cô cho rằng, mặc dù đã nên ông, bà nội, ngoại và ba đời sống tại Hà Nội, nhưng truyền thống ăn Tết tại quê vẫn phải giữ lấy.

Theo cô Hương: “Người lớn không làm gương, con trẻ đâu có học được gì. Nếu bận thì thôi, còn có điều kiện thì nên nhớ về tổ tiên ông, bà. Tôi cho rằng, nhờ mình sống thành tâm, các cụ đã che chở cho. Nhờ đó, giờ cả ba đứa con tôi đều trưởng thành, có vị thế trong xã hội, những đứa cháu cũng ngoan ngoãn học giỏi. Nói dại vợ chồng tôi có khuất bóng, tôi vẫn tin tưởng những đứa con của mình vẫn giữ được nếp truyền thống gia đình.”

Cô Hương cũng bật mí, năm nay ăn Tết ở quê đến hết mùng 2, sau đó đại gia đình của cô sẽ đi nghỉ xuân tại một khu resort tại Đà Nẵng.

Lên rừng hay xuống biển


Cuộc sống luôn có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, đối với những cặp vợ chồng trẻ, được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thì sau hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết là họ đã đi đáp lễ, thăm hỏi cả hai bên nội, ngoại rồi, và thời gian còn lại nhiều gia đình đã lên các kế hoạch đi chơi xuân phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mình.

Chị Phương Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, mọi năm nghỉ Tết 3,4 ngày mình chỉ đi quanh quẩn ông bà nội, ngoại và một số gia đình họ hàng. Năm nay, hai vợ chồng mình quyết định cho các cháu đi Phú Quốc chơi xuân.

“Công việc của chồng mình rất bận vào mùa hè, vì thế mình chọn biển để ông xã cũng có cơ hội được tắm biển và hưởng chút nắng ấm áp thay vì cái giá rét của Hà Nội,” chị Phương Anh nói.

Du lịch cũng đang trở thành nét văn hoá đón xuân mới của nhiều gia đình trẻ, vì thế mà trong những ngày Tết này, gia đình nào chậm chân khó có thể mua được vé tàu, vé máy bay hay đặt phòng như ý tại các khu du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt...

Còn đối với các bạn trẻ, đi phượt khám phá những vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng cũng là một trong những lựa chọn thú vị.

Hoàng Trung (Long Biên – Hà Nội) cho hay, Tết năm nay Trung sẽ cùng các bạn của tổ chức đi phượt tại Mộc Châu (Sơn La). “Du lịch bụi’ vốn là sở thích của nhóm bạn trẻ này.

“Thật tuyệt vời khi có một kỳ nghỉ lễ dài ngày như năm nay, chúng em sẽ đi săn hoa đào rừng và tận hưởng mùa xuân bình dị trên những cánh đồng cỏ ngút ngàn của Mộc Châu,” Trung say sưa nói về kế hoạch của mình./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục