Lịch sử có thay đổi khi Diego Simeone chạm trán Zinedine Zidane?

Định mệnh đã đưa Diego Simeone chạm trán Zinedine Zidane tại San Siro huyền thoại, nơi cả hai từng đối đầu nhau trong những năm tháng vàng son, không chỉ của Inter, Juve mà còn là cả Serie A.
Lịch sử có thay đổi khi Diego Simeone chạm trán Zinedine Zidane? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: goal.com)

Định mệnh đã đưa Diego Simeone chạm trán Zinedine Zidane tại San Siro huyền thoại, nơi cả hai từng đối đầu nhau trong những năm tháng vàng son, không chỉ của Inter, Juve mà còn là cả Serie A.

Nhưng trận chung kết đêm nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

Derby D’Italia

Inter của Simeone ngày đó đã từng vượt qua Juve trong khuôn khổ một trận đấu, nhưng luôn thua cả cuộc chiến.

Tháng 1/1998, Inter đứng đầu bảng của Simeone quật ngã Juve bám ngay sau 1-0 tại GIuseppe Meazza, trước khi thua với tỷ số tương tự tại Delle Alpi trong trận đấu vẫn được nhớ mãi như đỉnh cao của của bóng ma Luciano Moggi.

Mark Juliano cản người không bóng Ronaldo trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Inter hưởng phạt đền, Juve thắng chung cuộc 1-0 với bàn duy nhất của Del Piero, vượt mặt chính Inter để giành Scudetto.

Cả Simeone lẫn Zidane đều là một phần của những rắc rối đan xen trong sự thù địch không thể thỏa hiệp giữa Inter và Juve ngày đó.

Simeone đóng vai buồng phổi hàng tiền vệ Inter. Zidane là nhạc trưởng hào hoa Juve.

Simeone luôn dữ dằn, sẵn sàng va chạm, sử dụng tiểu xảo để giành lợi thế.

Zidane thanh thoát, hào hoa, không mấy khi tức giận, nhưng nếu điều hy hữu đó xảy ra, hậu quả luôn khôn lường.

Simeone không thể thắng Zidane dưới sắc xanh đen của Inter nhưng dưới màu áo của Lazio, câu chuyện lại rất khác.

Lazio từng đả bại Juve với bàn thắng duy nhất của Simeone để vượt qua chính Juve của Zidane trong hành trình giành Scudetto mùa 1999/2000.

Dĩ nhiên câu chuyện không diễn ra tại San Siro, sân khấu chính cho trận chung kết Champions League sắp tới, cũng là nơi Simeone chưa từng cúi đầu trước Zidane dù chỉ một lần trong những trận Derby D’Italia.

Derby Madrid hay Derby của cả Châu Âu

Nếu phải chọn một thành phố để làm thủ phủ của bóng đá lục địa già thì đó phải là cuộc đua giữa Milan và Madrid.

Cả hai đều là nơi chứng kiến tròn 10 lần ăn mừng chức vô địch cúp C1/Champions League của Real Madrid, Milan cũng như Inter.

Dĩ nhiên, sau mùa giải này, danh hiệu không chính thức ấy sẽ thuộc về thủ đô của xứ sở đấu bò.

Bất chấp kết quả trận chung kết sắp tới tại San Siro có ra sao, thành Madrid cũng sẽ nâng số chức vô địch cúp C1/Champions League của mình lên con số 11, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào tại lục địa già.

San Siro, thánh địa của Milan và Inter, nơi chứa đủ 10 chức vô địch C1/Champions League trong phòng truyền thống vì thế sẽ là nơi không thể hoàn hảo hơn để đón chào thủ phủ mới Madrid,

Simeone và Zidane chưa từng gặp nhau trong một trận Derby Madrid mang nhiều ý nghĩa tới vậy.

Những trận derby Madrid trên tư cách cầu thủ của cả hai không ngăn cản được Valencia hay Barcelona lên ngôi vô địch trong sự sa sút cả về thể lực, tinh thần lẫn trí tuệ của thế hệ Galacticos (phía Real) cũng như nhà Jesus Gil (phía Atletico).

90, 120 phút hay hơn thế nữa vào đêm ngày 28/5 tới vì thế sẽ đóng vai trò cột mốc trong sự nghiệp của cả hai. Simeone sẽ bước lên hàng siêu sao trong giới huấn luyện viên nếu có thêm chức vô địch Champions League.

Còn Zidane sẽ dẹp tan những hoài nghi cho rằng mình ăn may (không ai may mắn có thể thắng Simeone) khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng Real đúng lúc đội bóng sa sút tạm thời dưới triều đại Benitez.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, San Siro đêm nay sẽ hội tụ đủ tất cả. Liệu nhà vua mới Atletico cùng thống lĩnh Simeone sẽ lên ngôi để đón chào thủ phủ mới, hay lục địa già sẽ một lần nữa rên xiết trước nhà vua bất tử Real Madrid với nguyên soái Zinedine Zidane?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục