Liverpool thắng kịch tính Norwich 5-4: Ban nhạc rock của Klopp

Klopp gọi Sir Alex Ferguson là John Lennon của giải Ngoại hạng vì phong thái ông chủ thì chính ông cũng xứng đáng được so sánh với những ngôi sao nhạc rock vĩ đại.
Liverpool thắng kịch tính Norwich 5-4: Ban nhạc rock của Klopp ảnh 1''Ban nhạc rock'' của Kloop ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 5-4 trước Norwich. (Nguồn: thesun.co.uk)

Trông Jurgen Klopp chẳng khác gì một ngôi sao nhạc rock. Tóc vàng, đủ dày để bay phấp phới.

Hàm răng luôn nghiến chặt, gương mặt cau có. Đặc biệt, luôn hết mình trên sân khấu.

Liverpool đêm qua đã chơi heavy metal đúng như những gì Klopp muốn. Còn các cổ động viên của Liverpool thì ngập tràn hạnh phúc.

Khoảnh khắc Alberto Moreno phạm lỗi hai lần liên tiếp với Steven Naismith trong vòng cấm để rồi kết thúc bằng cú phạt đền thành công của Wesley Hoolahan có thể là giây phút chấm dứt trận đấu với đội Liverpool nào đó.

Nhưng với Klopp, bất lợi hai bàn trên sân khách chẳng thể làm ông nản chí.

Liverpool tràn lên pressing mạnh mẽ, tận dụng mọi sai lầm của đối thủ, ghi liền 3 bàn.

Vươn lên dẫn 4-3 khi trận đấu bước vào 15 phút cuối. Phút 90+2, Sebastian Bassong sút xa tung lưới Simon Mignolet cân bằng tỷ số 4-4 cho đội khách.

Các trái tim Liverpool rỉ máu... trước khi nổ tung vì sung sướng khi Adam Lallana nâng tỷ số lên 5-4 chỉ 23 giây trước khi hết giờ.

Ông thầy người Đức chạy như bay ra đường biên ăn mừng với các học trò tới mức gãy cả kính.

Có nhiều kịch bản lội ngược dòng khi bị dẫn trước trên sân khách. Liverpool đã chọn kịch bản khó khăn nhất, kịch tính nhất, điên dại nhất, “Klopp” nhất.

Vòng 12, Liverpool thua Crystal Palace ở phút thứ 81, các cổ động viên trên sân Anfield kéo nhau ra về trước như thói quen cả chục năm nay tại giải Ngoại hạng.

Klopp sau đó trải lòng trong phòng họp báo rằng ông buồn vì các cổ động viên bỏ về sớm.

“Nếu có gắng hết mình thì từ phút 82 đến 94 bạn có thể ghi được 8 bàn nữa. Trong bóng đá 1 phút có thể thay đổi mọi thứ. Đừng rời khỏi sân như vậy nữa.”

Klopp đã không giữ đúng toàn bộ lời hứa. Liverpool không ghi được 8 bàn trong 12 phút. Đội bóng thành phố cảng “chỉ” có 4 bàn trong gần 40 phút.

Vế sau thì hoàn hảo. Bàn "chốt hạ" của Lallana đến đúng vào phút cuối cùng đủ để thổi tung trí tưởng tượng của bất kỳ ai.

Không camera nào lia lên cửa ra của sân Carrow Road vào đêm qua, chẳng có ai muốn rời khỏi sân vận động cả. Klopp đảm bảo cho một trận cầu kịch tính, bất ngờ đến phút chót.

Klopp có mọi thứ mà người Anh cần. Vẻ ngoài hippy, lối đá cống hiến tới cảm xúc bộc lộ trong mọi hoàn cảnh.

Klopp gọi Sir Alex Ferguson là John Lennon của giải Ngoại hạng vì phong thái ông chủ thì chính người đàn ông Đức cũng xứng đáng được so sánh với những ngôi sao nhạc rock vĩ đại khác trong lịch sử.

Tóc vàng, cuồng loạn làm đắm say, điên dại những khán giả. Klopp sẽ là James Hetfield, Liverpool là Metallica.

Cả hai đang chơi heavy metal đầy khao khát, mà cuộc đấu với Norwich đêm qua chính là bản Enter Sandman bất hủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục