Lý giải nguyên nhân khiến Man City "xuống dốc không phanh"

Zabaleta sau trận thua trước Man United thừa nhận các cầu thủ Man City đã không còn giữ được sự tập trung sau khi nghe tin Pep sẽ lên thay thế Pellegrini từ mùa giải sau.
Lý giải nguyên nhân khiến Man City "xuống dốc không phanh" ảnh 1Man City thua 4 trong 7 trận kể từ khi thông tin Pep sẽ nắm quyền được tiết lộ. (Ảnh: Sport360)

Những kết quả tệ hại liên tiếp của Manchester City trong thời gian gần đây đang được cho rằng có nguyên nhân lớn bởi Pep Guardiola, người sẽ dẫn dắt nửa xanh thành Manchester bắt đầu từ mùa sau. Thậm chí còn cả một âm mưu được dựng lên cho rằng Manuel Pellegrini hiện tại đang muốn “phá” Pep bằng cách cố tình đưa Man City xuống chơi tại Europa League.

Lỗi đúng là tại… Pellegrini

Khi Man City rơi vào tình thế kém đội đầu bảng là Leicester tới 15 điểm vào thời điểm hiện tại thì lỗi đương nhiên phải thuộc về Manuel Pellegrini. Có thể bỏ qua âm mưu “ám hại” Pep của Pellegrini vì tính tầm thường của nó trong danh sách nguyên nhân, thì việc Man City bỗng sa sút mạnh mẽ như hiện tại đến trực tiếp từ những ảnh hưởng tâm lý nơi các cầu thủ.

Pablo Zabaleta sau trận thua trước Manchester United thừa nhận các cầu thủ Man City đã không còn giữ được sự tập trung sau khi nghe tin Pep sẽ lên thay thế Pellegrini từ mùa giải sau hồi đầu tháng Hai.

Theo Zabaleta, tất cả đều lo lắng cho tương lai của mình, từ đó xao nhãng việc chơi bóng. Logic trên là hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại, rõ ràng chẳng có lý do gì để Man City bỗng mất điểm 5/7 trận (4 trong số đó là các trận thua!) kể từ sau khi thông tin Pep sẽ lên nắm quyền vào mùa tới được lộ ra. Nên nhớ toàn bộ thời gian trước đó, Man City cũng chỉ thua có 5 trận.

Lỗi lớn trong việc này dĩ nhiên thuộc về Pellegrini. Ngay trong buổi họp báo trước trận đấu với Sunderland ở vòng 24, Pellegrini đã để lộ thông tin này, khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad buộc phải công bố quyết định bổ nhiệm Pep trước thời hạn.

Pellegrini có lẽ đã không tính toán tới việc các cầu thủ mất tinh thần nhanh tới mức như hiện tại. Dù tại Champions League, Man City (trên lý thuyết) vẫn đang làm tốt công việc của mình khi tiến vào vòng tứ kết gặp PSG, song kết quả này phần nào tới vì đối thủ ở vòng 1/8 chỉ là Dynamo Kyev quá yếu mà thôi.

Thứ không thể mua bằng tiền

Lần gần nhất, bóng đá đỉnh cao thế giới chứng kiến điều tương tự như mối lương duyên Man City-Pellegrini-Pep như hiện tại năm 2013. Bayern Munich vào thời điểm đó đã công bố… Pep Guardiola trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ thay thế cho Jupp Heynckes từ mùa giải sau. Những gì mà các cổ động viên Bayern sau đó còn nhớ là việc Hùm xám lên ngôi vô địch Champions League sau chiến tích quật ngã Barca tới 7-0 tại bán kết.

Cùng là một quyết định, nhưng mọi thứ tại Etihad dường như đi quá xa so với những gì từng xảy ra tại Allianz Arena của Bayern. Nguyên nhân? Có phải vì Bayern là… Bayern, câu lạc bộ (tới lúc đó) có 4 chức vô địch cúp C1/Champions League, vĩ đại nhất nước Đức, còn Man City dù chối bỏ theo cách nào cũng vẫn là câu lạc bộ giàu xổi, không có truyền thống?

Những Thomas Mueller, Phillip Lahm hay Bastian Schweinsteiger chiến đấu không đơn thuần là vì Jupp Heynckes hay bất kỳ ai trên ghế HLV trưởng Bayern. Họ chiến đấu vì Bayern, câu lạc bộ không đơn thuần chỉ là nơi tất cả phục vụ mà còn là nơi nâng tầm họ lên thành ngôi sao hàng đầu của lục địa già.

Hãy nhìn lại, Man City có gì ở hiện tại ngoài tiền? Nếu có lịch sử nào cho Man City thì chính đội hình hiện tại đang là lịch sử của họ với hai chức vô địch Premier League trong ba năm cùng sức mạnh đủ để không phải cúi đầu quá sâu trước bất kỳ câu lạc bộ nào tại trời Âu.

Nhưng có lẽ không mấy cầu thủ nhận ra điều ấy, những đôi chân không còn ở dưới mặt đất của các cầu thủ vào thời điểm hiện tại không chiến đấu vì Man City, họ đá bóng, sa sút vì lo lắng cho tương lai của chính mình ở dưới triều đại mới của Pep. Đó là sự khác biệt giữa một đại gia thực sự của lục địa già với một câu lạc bộ giàu lên nhanh chóng nhờ đồng tiền của các ông chủ Arab.

Thói quen chiến thắng có thể được tạo ra bởi rất nhiều tiền, nhưng để có một nền móng vững chắc trước mọi sự chuyển biến về mặt thời cuộc, tiền là không đủ. Thời gian có thể tạo ra điều ấy, nhưng đó lại là điều những ông chủ Arab không thể mua dù muốn chúng tới mức nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục