Lyon mua Lisandro - hợp đồng kỷ lục có thành?

Lyon sẽ phải bỏ ra 24 triệu euro để có Lisandro Lopez nhưng liệu “bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Lyon" có là sự đầu tư đúng chỗ?
Mức phí chuyển nhượng mà Lyon sẽ phải bỏ ra để “cẩu” Lisandro Lopez từ Porto về sân Gerland là 24 triệu euro (có thể tăng thêm 4 triệu euro tùy thuộc vào thành tích thi đấu của anh). Đó là cái giá lớn nhất trong lịch sử mua sắm của “Les Gones”. Thương vụ đắt giá Chỉ trong vòng hai năm, Lyon đã lập hai kỷ lục trong làng bóng đá Pháp. Mùa Hè năm 2007, họ mua Kader Keita với giá 18 triệu euro từ Lille. Giờ đây, nếu thống nhất được nốt các điều khoản cá nhân với Lisandro, Lyon sẽ đạp đổ con số 18 triệu euro (tổng trị giá có thể lên tới 22 triệu euro) mà Marseille đã bỏ ra để có tiền vệ Lucho Gonzalez (cũng đến từ Porto) mùa Hè này và phá vỡ kỷ lục của chính họ lập ra với trường hợp của Keita. Mức độ “điên rồ” của những vụ chuyển nhượng ở Gerland đang tăng tốc. Điều đó khác hẳn với các khoản chi rất hợp lý trong những năm trước kia, khi đế chế Lyon còn đang trong giai đoạn thịnh vượng. Khi ấy, những cầu thủ hay nhất đã từng được mua về với mức giá rất thấp. Michael Essien được đem về từ Bastia năm 2003 chỉ với giá 8 triệu euro. Mahamadou Diarra cập bến Gerland với cái giá còn rẻ mạt hơn thế - vỏn vẹn 3,8 triệu euro từ đội bóng Hà Lan Vitess Arnhem. Ngay cả Sonny Anderson - chân sút huyền thoại của Lyon trong giai đoạn 1999-2003, cũng “chỉ” có giá 18 triệu euro (từ Barcelona), cùng với Keita giữ vị trí vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử “Les Gones”. Vậy mà giờ đây, Jeans-Michel Aulas đang tính phá bỏ tất cả những ranh giới đã lập ấy, dù đó không phải là thói quen của ông chủ câu lạc bộ Lyon. Aulas thích mua về những cầu thủ còn ở dạng tiềm năng, và bán họ đi khi đã nổi tiếng với giá cắt cổ. Vụ Essien sang Chelsea với giá 38 triệu euro và Diarra về Real Madrid với mức phí 26 triệu euro là những ví dụ tiêu biểu. Song hiện tại, khả năng nhìn người và “làm giá” của vị Chủ tịch "cáo già" ấy đang đi xuống thê thảm. Với trường hợp của Karim Benzema, một mẫu tiền đạo trẻ trung đầy hứa hẹn, Aulas để anh đi với cái giá “vỏn vẹn” 35 triệu euro. Nếu rộng lượng hơn, có thể coi mức phí ấy là hợp lý, nhưng điều đáng nói ở đây là Lyon lại sắp “nướng” hết khoản tiền ấy để tái đầu tư vào một mục tiêu khá mạo hiểm: Lisandro. Hy vọng gì ở kỷ lục? Lisandro là một chân sút có tài, đó là điều không thể phủ nhận. Bốn năm chơi bóng trong màu áo Porto, Lisandro luôn là mũi tấn công chủ lực. Nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt là di chuyển không bóng rất tốt, tiền đạo người Argentina cũng có những phẩm chất khá giống với Benzema. 44 bàn thắng sau 97 trận cũng là những con số thống kê khá ấn tượng. Tóm lại, Lisandro của hiện tại gây được kỳ vọng rằng anh sẽ thành công ở Gerland. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tình cảnh của bản hợp đồng số hai trong danh sách những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Lyon, khối người sẽ phải nghĩ lại. Keita cũng đã được đưa về với rất nhiều những kỳ vọng, sau khi màn trình diễn quá ấn tượng của anh ở Lille hai năm về trước đã làm mờ mắt Aulas. Giờ đây, anh ở đâu? Trả lời: Galatasaray. Mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng chắc chắn nó thấp hơn nhiều lần cái giá Lyon bỏ ra để có anh cách đây hai năm. Hai thứ mà Keita không thể vượt qua khi ấy - Áp lực ở một đội bóng lớn và sự thích ứng về mặt chiến thuật. Anh đã chơi rất hay trong màu áo Lille với vai trò một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, nhưng hoàn toàn chìm nghỉm ở Lyon khi các huấn luyện viên Alain Perrin (mùa giải 2007-2008) và Claude Puel (hiện tại) cố “gò” anh vào vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3. Những khó khăn trên có lẽ không phải những vấn đề mà Lisandro phải lo sợ, bởi anh đã chơi cho Porto, một câu lạc bộ đã đoạt chức vô địch Bồ Đào Nha bốn mùa gần đây, và đội bóng ấy cũng đang vận hành 4-3-3, sơ đồ yêu thích của Puel ở Lyon. Thế nhưng, ảnh hưởng quá lớn của Karim Benzema trước kia cùng cái mác “bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Lyon” có thể giết chết nhanh chóng cảm hứng thi đấu của Lisandro. Anh sẽ phải lãnh trách nhiệm là họng súng chủ lực của “Les Gones” mùa tới. Nếu Lisandro ghi bàn, đó sẽ được coi là chuyện đương nhiên, bởi cái giá kỷ lục mà Lyon bỏ ra chắc chắn phải được đầu tư đúng chỗ. Nhưng nếu anh tịt ngòi, mọi chỉ trích sẽ dồn dập tới, và hy vọng rằng kết cục của bản hợp đồng kỷ lục này sẽ không đi vào ngõ cụt như trường hợp của Keita./.
Lisandro Lopez
 
 Sinh ngày 2/3/1983 tại Buenos Aires, Argentina.
 
 Cao 1m75, nặng 74 kg.
 
 Câu lạc bộ đã qua: Racing Club (2003-2005, 71 trận/26 bàn), Porto (2005-2009, 97 trận/44 bàn), Lyon (từ 2009).
 
 Đội tuyển Quốc gia Argentina: Từ 2006, 6 trận/0 bàn.
 
 Danh hiệu: Vô địch Bồ Đào Nha 2006, 2007, 2008, 2009; Cúp Bồ Đào Nha 2006, 2008; Siêu Cúp Bồ Đào Nha 2006; Vua phá lưới Bồ Đào Nha 2008; Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha 2008. 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục